Báo Đồng Nai điện tử
En

Khúc ca nở hoa giữa biển đảo Tổ quốc

09:05, 30/05/2013

Giữa biển đảo Tổ quốc, những ca từ “Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em Trường Sa luôn bên anh” như thấm vào gan ruột mọi người.

Nhạc sĩ Hình Phước Long. Ảnh: Tư liệu
Nhạc sĩ Hình Phước Long. Ảnh: Tư liệu

Giữa biển đảo Tổ quốc, những ca từ “Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em Trường Sa luôn bên anh” như thấm vào gan ruột mọi người. 

Không chỉ những người đã từng đặt chân tới mảnh đất thiêng liêng Trường Sa, mà cả những người chưa một lần đến Trường Sa, mỗi khi nghe bài hát Gần lắm Trường Sa trong tim mỗi người lại xuyến xao dâng tràn tình yêu Tổ quốc.

* Khúc ca bất tử

Trong nhiều ca khúc viết về Trường Sa, Gần lắm Trường Sa của nhạc sĩ Hình Phước Long là ca khúc khá nổi tiếng. Cho đến nay, nhiều người vẫn nhận định rằng Gần lắm Trường Sa là một trong những khúc hay nhất hát về biển đảo, đưa Trường Sa xa xôi gần gũi với đất liền. Bao thế hệ bộ đội Hải quân Việt Nam thuộc lòng và say sưa hát ca khúc này bằng cảm xúc trân trọng, trở thành người bạn tinh thần của các chiến sĩ hải quân ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Dù chưa một lần đến Trường Sa, nhưng chỉ nghe những ca từ “Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thân yêu chỉ có loài chim biển” cũng đủ để cảm nhận về sự hy sinh kiên cường và kiêu hãnh vô cùng của các chiến sĩ Trường Sa. Khi đứng gác trong gió gào sương lạnh, khi đối mặt với gian khổ hiểm nguy, khi giáp mặt với quân thù, cả khi cận kề cái chết, chỉ cần nghe những ca từ giản dị “Đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật, đảo quê hương, anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi”, trái tim người lính biển lại dâng tràn dòng máu nóng, Tổ quốc hiện diện mãnh liệt trong tim, bản lĩnh kiên trung hơn, súng chắc hơn trong tay canh biển trời Tổ quốc. Trong gian lao vất vả, Gần lắm Trường Sa đã trở thành bất tử với người lính Trường Sa.

* Nhạc sĩ của Trường Sa

Nhạc sĩ Hình Phước Long có 15 ca khúc viết về biển, đảo, trong đó Gần lắm Trường Sa là bài hát nổi tiếng và thành công nhất. Đến thời điểm này, chưa có nhạc sĩ nào có nhiều bài hát về biển, đảo vượt qua Hình Phước Long, ông đã trở thành “nhạc sĩ riêng” của bộ đội hải quân Trường Sa.

Cuộc đời nhạc sĩ Hình Phước Long gắn với biển. Thời trai trẻ, ông luôn ước ao sáng tác ca khúc viết riêng cho Trường Sa, nhưng ông nhiều lần “buông bút” bởi thiếu vốn sống thực tế. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông được bộ đội Lữ đoàn 146 Hải quân mời đến đảo Trường Sa, khi ấy tâm tình người nhạc sĩ mới thực sự thức dậy với cảm xúc dâng trào về biển đảo. Trong cuốn nhật ký ghi lưu bút của nhạc sĩ Hình Phước Long ở Lữ đoàn 146 Hải quân có đoạn: “Kỳ vĩ và lãng mạn. Sóng nước mênh mang, chim hải âu bay rợp trời, hình ảnh kiên cường của đảo và giây phút bâng khuâng khi người lính trẻ nhớ về đất liền, bao tình cảm dạt dào chỉ biết bày tỏ qua những cánh thư. Sẽ có một bài hát về Trường Sa”.

Từ Trường Sa trở về, một buổi chiều ông đạp xe dạo dọc đường Trần Phú, TP.Nha Trang giữa những cơn gió biển, bất chợt nhìn thấy một nữ sinh mặc áo dài trắng, phất phới tóc thề, vẻ cô đơn tư lự nhìn xa xăm ra biển. Nhạc sĩ thầm nghĩ: Nếu có người yêu ở Trường Sa, em có nghe lời tâm tình theo sóng biển vọng về? Cảm xúc dâng trào, ông lấy giấy bút viết lời ca ngay trên bãi biển trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó ông trở về ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Ninh Hòa (nay là TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) phổ nốt nhạc đầu tiên. Vừa hát vừa phổ nhạc, vừa hình dung về Trường Sa. Những ca từ như thấm vào gan ruột.

Người đầu tiên thể hiện ca khúc là ca sĩ Anh Đào. Nhạc sĩ Hình Phước Long xác nhận: Dù bài hát được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, nhưng không ai hát thành công như Anh Đào. Một năm sau khi Gần lắm Trường Sa ra đời, ông được ra thăm quần đảo Trường Sa. “Khi biết tôi đến, anh em bộ đội đứng chờ trước đó rất lâu. Tôi vừa xuống tàu thì họ túa đến vây xung quanh, ôm chầm thân thiết như người quen lâu ngày gặp lại. Dù còn chếnh choáng vì say sóng, nhưng khi anh em bộ đội yêu cầu, tôi đã cầm đàn ghi-ta đứng hát giữa đảo. Lúc ấy, nhiều anh em bộ đội và cả tôi đều khóc”, nhạc sĩ Hình Phước Long xúc động nhớ lại.

 Mai Thắng

Tin xem nhiều