Họ luôn giữ chất lửa của người lính

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 29/11/2011 (GMT+7)

Hầu hết những người trong tổ bảo vệ chợ Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đều là cựu chiến binh (CCB), nay họ vừa làm công tác bảo vệ, vừa là những người giữ gìn an ninh cho khu dân cư đông đúc này được bình yên.

* Tổ bảo vệ cựu chiến binh

Đều là hội viên trong chi hội CCB ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2),  nhưng các thành viên của tổ bảo vệ chợ Dầu Giây đã có thâm niên trong nghề bảo vệ ngót nghét hàng chục năm. Công việc hàng ngày của tổ bảo vệ chợ Dầu Giây là đảm bảo an toàn và an ninh cho công việc buôn bán của hàng trăm tiểu thương ở trong khu chợ.

Tổ bảo vệ đang tuần tra.
Tổ bảo vệ đang tuần tra.

 

Tổ trưởng tổ bảo vệ chợ Dầu Giây Nguyễn Văn Bá chia sẻ: “Sau khi được Hội CCB xã giao trách nhiệm cho chi hội chúng tôi đảm nhiệm công việc bảo vệ khu chợ này, anh em chúng tôi đã nhiệt tình hưởng ứng. Mặc dù tuổi cũng đã nhiều nhưng các thành viên tổ bảo vệ làm việc rất hiệu quả”. Tại khu chợ, công việc quản lý kinh doanh, buôn bán của bà con tiểu thương đã có Ban quản lý Hợp tác xã (BQL HTX) kinh doanh tổng hợp chợ Dầu Giây đảm nhiệm. Công việc của tổ bảo vệ là vừa bảo đảm an toàn hàng hóa của các tiểu thương gửi lại vào ban đêm (từ 17 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau), vừa giữ gìn an ninh trật tự cho cả khu vực chợ, nhằm kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, như: ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản của khách hàng…

Ngoài ông Bá, ông Việt, tổ bảo vệ còn có hai thành viên khác là Nguyễn Đình Mão và Hà Văn Cẩm, cả hai đều là những CCB. Khi về lại địa phương, tất cả họ đều chung một tinh thần hăng say vì công việc để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, nơi mà họ đã gắn bó cuộc đời còn lại của mình.

* Luôn giữ lửa của người lính

Các thành viên tổ bảo vệ chợ Dầu Giây hầu hết đã qua cái tuổi lục tuần, nhưng với họ việc đảm nhận công việc của những người chuyên tuần tra, bảo vệ đêm ở khu chợ vẫn được thực hiện một cách hiệu quả và có phần chắc chắn hơn những người trẻ. Ông Hoàng Minh Lương, Phó chủ nhiệm BQL HTX chợ Dầu Giây cho biết, đều là những người đã từng kinh qua thời lính, nên khi tham gia vào công việc này, tất cả các thành viên đều làm rất tốt và được rất nhiều người dân kinh doanh ở chợ tin tưởng, quý mến. Điều mà ông Lương cũng như nhiều người dân buôn bán ở khu chợ này cảm thấy yên tâm là các thành viên của tổ bảo vệ luôn đề cao cảnh giác. Theo ông Lương, do khu chợ nằm ngay trung tâm, nơi có tuyến quốc lộ 1A giao nhau với quốc lộ 20, nên có rất nhiều thành phần xấu trong xã hội lợi dụng, trà trộn để trộm cắp, cướp giật. Ngoài ra, trước đây mỗi khi tối đến thường có các đối tượng nghiện ma túy tìm đến khu đất trống trong chợ để buôn bán, chích hút ma túy… Thế nhưng, kể từ khi hình thành tổ bảo vệ đêm, đặc biệt là nhờ bố trí tuần tra chặt chẽ nên các loại tội phạm này đã được đẩy lùi. Ông Lương cho rằng, tổ bảo vệ đều là những CCB nên tinh thần của người lính vẫn luôn được giữ vững khi gặp những khó khăn trong công việc.

 Ông Nguyễn Văn Bá kể: “Cứ đến giờ vào ca là chúng tôi lại có mặt ngay ở chốt trực, nhưng khó khăn nhất là vào thời điểm từ 3 giờ trở về sáng. Lúc đó, các tiểu thương đã bắt đầu soạn hàng để bán, người ra vào khu vực chợ đông dần nên kẻ gian đã lợi dụng để trộm cắp tài sản. Những lúc như vậy, chúng tôi phải thật cảnh giác thì mới có thể tránh đi mất mát cho người dân”. Ông Bá còn cho biết, trong đêm, lúc đi tuần tra, ông cũng như các thành viên trong tổ thường xuyên phát hiện chủ sạp quên khóa cửa, hay bỏ quên đồ đạc buộc chúng tôi lại phải khóa giùm và cất giúp cho họ. Từ những việc làm thiết thực đó, tổ bảo vệ chợ Dầu Giây đã trở thành những người bạn thân thiết với các chủ hộ kinh doanh ở đây. Bà Hoàng Thị Hồng, chủ một tạp hóa trong chợ, cho biết: “Từ khi có tổ bảo vệ là các CCB ở ấp, chúng tôi thấy rất yên tâm mỗi khi đóng hàng gửi lại.” Với sự nỗ lực đó, trong năm qua, chi hội CCB ấp Trần Cao Vân đã được các cấp hội từ xã đến tỉnh khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trần Danh

 

 

.
.
;
.
.