Gác lại phía sau công việc, gia đình, họ hăng hái lên đường tòng quân với tâm niệm cống hiến và thử thách chính mình.
* Tự nguyện lên đường nhập ngũ
Là anh cả trong gia đình và có ba là giảng viên của Trường cao đẳng nghề Lilama (đóng tại địa bàn huyện Long Thành) nên từ thuở bé Bùi Đức Long (SN 1988, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) đã được gia đình giáo dục chu đáo. Long cho biết: “Ba mẹ tôi khá khắt khe trong việc dạy dỗ con cái. Từ bé, tôi đã được gia đình tập cho thói quen ngủ và dậy đúng giờ. Có lẽ nhờ vậy nên đến giờ tôi không bị sa vào những cám dỗ…”.
![]() |
| Kỹ sư trẻ Nguyễn Thành Đức quyết tâm lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc và mong muốn gắn bó lâu dài với quân đội. |
Sớm được cha mẹ bảo bọc nên so với bạn cùng trang lứa, Long như một cậu ấm với tiền đồ rộng mở. Tốt nghiệp đại học, ai cũng nghĩ cậu “quý tử” sẽ chọn lấy con đường trải đầy thảm êm với tấm bằng kỹ sư điện. Nhưng, Long lại chọn cho mình một hướng rẽ mà trước nay Long chưa từng nghĩ đến. Long cho biết: “Tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thử thách chính mình. Hay tin này bạn bè ai cũng bất ngờ, nhưng tôi nghỉ môi trường quân ngũ sẽ biến tôi thành một người cứng cỏi, sống có lý tưởng hơn”.
Theo lời của Long, 18 tháng quân trường sẽ tiếp cho những thanh niên như Long sức mạnh và ý chí để không chùn bước trước gian nan, thử thách của cuộc đời. Long còn thổ lộ, biết đâu rằng ngày trở về cha và em trai cậu sẽ không nhận ra mình, bởi “cậu ấm” ngày xưa đã trưởng thành hơn. Long không ngớt trầm trồ: “Thấy người khác khoác quân phục tôi cũng thấy háo hức. Các anh đi trước đã chỉ dạy những kinh nghiệm và giúp tôi hiểu hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội”.
Với quyết tâm thử thách chính mình, khi hay tin có đợt tuyển quân ở địa phương, Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, ngụ tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) đã hăng hái đăng ký tòng quân, dù đang là sinh viên năm nhất. Lúc gia đình hay tin Lợi đăng ký tòng quân, ai cũng lo lắng cho đứa con trẻ không chịu nổi quá trình rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường quân đội. Tuy nhiên, Lợi đã thuyết phục mọi người trong gia đình tin tưởng ở mình. Lợi cho biết: “Tôi đã hoàn tất hồ sơ xin bảo lưu kết quả học tập ở trường. Ban đầu, gia đình tôi cảm thấy lo lắng, nhưng sau khi nghe tôi nói rõ những định hướng cho tương lai của mình thì ai cũng ủng hộ”.
* Đi để trưởng thành hơn
Rời nhà Lợi, chúng tôi đến xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ), nơi chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Thành Đức (SN 1990) đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành sĩ quan quân đội.
Nhà Đức nghèo, đông anh em, gia đình chỉ trông chờ vào các vụ mùa ngô, khoai với ước mong con cái lớn khôn thoát khỏi cảnh cơ hàn. Ngày nhập học tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng (TP.Hồ Chí Minh), thấy cha mẹ chắt bóp tiền để gửi lên cho mình, Đức nhủ lòng sẽ cố gắng học thật tốt để báo hiếu mẹ cha. Lúc ra trường, nhờ sự nỗ lực, Đức được một công ty ở TP.Hồ Chí Minh nhận vào làm bảo trì máy với mức lương tháng khởi điểm 4 triệu đồng. Công việc đang tiến triển thuận lợi, Đức nhận được giấy báo nhập ngũ nên bạn xin phép công ty cho nghỉ vài hôm để đi khám sức khỏe.
Hiểu được những trăn trở của cậu con trai, ông Nguyễn Quang Kiệt (cha của Đức) phân tích rõ ngọn ngành và định hướng cho con mình lựa chọn một lối rẽ phù hợp từ môi trường quân đội. Từ những câu chuyện kể của cha và những lời thăm hỏi, động viên của các cán bộ địa phương, Đức dần tự tin và trở nên thích thú với việc lên đường nhập ngũ. Đức cho biết: “Tôi đã lo liệu xong mọi việc, giờ chỉ đợi ngày lên đường nhập ngũ mà thôi. Càng gần ngày lên đường tôi càng hồi hộp. Nghe nói đơn vị sắp tới của tôi sẽ đóng quân tại Nha Trang nên tâm trạng vừa tò mò, vừa háo hức”.
Đức còn bộc bạch: “Nhà tôi nghèo, từ bé vốn chịu cực nên sự rèn luyện nghiêm khắc trong quân ngũ với tôi cũng chẳng khác gì mấy”. Vừa nói, ánh mắt Đức ánh lên vẻ tự hào, bởi không bao lâu nữa chàng kỹ sư trẻ này sẽ được khoác áo lính, được cống hiến sức trẻ của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đức không ngần ngại thể hiện sự quyết tâm: “Tôi sẽ cố gắng phấn đấu và tuân thủ các quy định trong môi trường quân đội, để có thể được giữ lại phục vụ lâu dài trong đơn vị”.
Được khoác áo lính và lên đường nhập ngũ khi đất nước cần là niềm tự hào khôn xiết của bao lớp trai trẻ. Và những chàng kỹ sư trẻ như Long, Đức, Lợi… khi hoàn thành xong 18 tháng quân trường sẽ mang trong mình những kỷ niệm khó quên về những tháng ngày quân ngũ, được sống và cống hiến sức mình cho đất nước đầy vinh dự và tự hào…
Tùng Minh
