Những “đại thụ” vững chãi của buôn làng…

Cập nhật lúc 22:08, Thứ Sáu, 17/02/2012 (GMT+7)

180 già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa có buổi gặp mặt đầu năm do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào ngày 16-1 tại hội trường Tỉnh ủy.

Như những “cổ thụ trên đại ngàn”, các già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là nguồn sáng, không chỉ giữ lấy mạch nguồn phong trào cách mạng mà còn luôn vận động dân làng đoàn kết xây dựng quê hương đổi mới, một lòng theo Đảng và Bác Hồ.

* Bảo tồn bản sắc dân tộc

Đứng trước tình hình chữ viết và tiếng nói của dân tộc Chăm đang dần bị mai một, ông Đô Hô Sên, thành viên Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo xã Bình Sơn (huyện Long Thành) luôn trăn trở làm sao để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Để bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết của người Chăm, một lớp học chữ Chăm dành cho con em trong cộng đồng đã được mở ra, do ông Đô Hô Sên làm thầy giáo và một số người khác đảm trách. Hiện nay lớp đã có 43 em với nhiều lứa tuổi khác nhau theo học ngoài giờ chính khóa ở trường phổ thông. Không chỉ được dạy về tiếng Chăm, các nghi thức, giáo luật Islam (Hồi giáo), các em còn được dạy các kiến thức về văn hóa - xã hội, biết nhận ra điều tốt để phát huy, cái xấu thì dẹp bỏ.

Các già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: P.Hằng
Các già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: P.Hằng

Ở ấp Phú Yên (xã Phú Trung, huyện Tân Phú), ông K’Tiếu, già làng dân tộc Kơ Ho cho biết, những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống bà con từng bước được nâng cao, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững. Tuy nhiên, năm 2010 có một số người nước ngoài và từ địa phương khác đến gặp gỡ một số hộ trong làng, lôi kéo đồng bào theo đạo. Biết được sự việc trên, ông K’Tiếu đã vận động các gia đình trong làng không nên nghe theo lời người lạ, đồng thời nói rõ để họ hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Cứ thế, với những lời lẽ thấu tình đạt lý, dần dần các hộ gia đình đã nhận biết được đúng sai, không còn để người lạ, kẻ xấu lôi kéo.

* Tích cực vận động xây dựng cuộc sống mới

Năm nay gần 70 tuổi, sức lực không còn khỏe như trước nhưng ông Điểu Phê, dân tộc S’Tiêng, Trưởng làng dân tộc Ba Buông (ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) vẫn luôn tích cực với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông cho rằng, đoàn kết luôn là bài học quý giá, là nền tảng nòng cốt để xây dựng cộng đồng. Bởi vậy, trong công việc của mình, ông luôn chú trọng tuyên truyền, xây dựng tình đoàn kết trong bà con dân làng, nhờ đó đến nay chưa một người dân nào ở làng nghe và tin theo lời kẻ xấu. Hầu hết bà con đều tích cực lao động sản xuất, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Trong tổng số 38 hộ của làng, bà con đã nuôi được 70 con bò, trồng 20 hécta mì, 16 hécta bắp và điều... Những lúc nông nhàn, bà con còn đi chặt lá buông, phơi khô làm chổi bán và các công việc khác để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Hiện nay trong làng không còn hộ đói giáp hạt.

Các già làng, trưởng ấp gặp gỡ, trao đổi tại buổi gặp mặt
Các già làng, trưởng ấp gặp gỡ, trao đổi tại buổi gặp mặt

Theo già làng Thổ Nơi, dân tộc Chơro ở ấp Xuân Thiện (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất), muốn bà con tin và làm theo những điều mình nói, trước tiên mình phải là người gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Già làng Thổ Nơi hiện nay là đại biểu HĐND xã (nhiệm kỳ 2011-2016), không chỉ tích cực lao động sản xuất, tìm tòi, học hỏi những khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi trong gia đình mà còn nhiệt tình hướng dẫn bà con cùng làm theo. “Khi kinh tế phát triển, đời sống bà con được nâng cao thì những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan trong đồng bào dần được xóa bỏ” - già làng Thổ Nơi nhấn mạnh. Gia đình già còn luôn gương mẫu trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thi đua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Cả hai người con trai của già đều đã tham gia nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã hết lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vị luôn là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước tới đồng bào một cách sinh động và dễ hiểu; đồng thời chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của bà con tới các cấp, ngành để kịp thời đưa ra những chính sách phù hợp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, giúp đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh TRầN MINH PHÚC đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.