![]() |
| Bàn làm việc của Hội Khuyến học phường An Bình luôn đặt heo đất để tiếp nhận sự đóng góp của những người tâm huyết. Ảnh: Đ.PHÚ |
Là hiệu trưởng một trường trung học cơ sở, sau khi về hưu bà Hoàng Kim Phụng (phường An Bình, TP.Biên Hòa) đã nhiệt tình tham gia công tác xã hội trong vai trò Phó chủ tịch Hội Khuyến học của phường.
Được Hội Khuyến học TP. Biên Hòa, Đảng ủy phường đồng tình về chủ trương và động viên thực hiện, bà Phụng đã triển khai phong trào nuôi heo đất khuyến học để gây quỹ cho Hội Khuyến học phường, và phong trào này đã nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Đến nay, toàn hội đã phát triển được 713 con heo đất, trong đó chỉ riêng Chi hội Khuyến học khu phố 10 và 11 đã lên đến 354 con. Để các “chú” heo đất khuyến học của hội được ăn no, bà Phó chủ tịch Hội Khuyến học đã xây dựng kế hoạch “thúc heo” rất bài bản. Hàng tháng, ban chấp hành các chi hội đem heo đất đến cuộc họp chi bộ để các đảng viên cho ăn, các chi hội khu phố thì cho heo ăn trong ngày tổng kết phong trào đại đoàn kết, còn chi hội trường học thì cho ăn hàng tuần. Ngoài ra, Hội còn vận động mỗi hội viên trong khu phố đăng ký nuôi một heo đất khuyến học tại nhà. Đến ngày “xuất chuồng”, đơn vị nào nuôi heo đạt doanh thu cao sẽ được Hội tuyên dương trân trọng. Vì thế, phong trào ngày càng được nhiều người hưởng ứng.
Ngoài phong trào gây quỹ khuyến học bằng heo đất, bà Phụng còn tích cực cùng với các thành viên trong ban chấp hành hội vận động các mạnh thường quân, tổ chức trong và ngoài địa bàn đóng góp cho sổ vàng khuyến học. Bà Phụng cho hay, hiện hội khuyến học phường luôn có nguồn quỹ dự phòng 50 triệu đồng, mỗi chi hội đều tích lũy dự phòng trên 5 triệu đồng để chi cho các công tác đột xuất, như: hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên đau ốm… Ông Đinh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường An Bình nhận xét, nhờ việc khéo tay trong việc chăm sóc đàn heo đất của Hội của bà Phụng mà nguồn quỹ khuyến học của phường luôn dồi dào, trích khen thưởng đúng mục đích, đối tượng và nhất là luôn kịp thời có nguồn chi khen thưởng, động viên các phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.
Nói về công việc của mình, bà Phụng bày tỏ: “Dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn mong muốn được góp thêm sức cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho tinh thần vượt khó học tập của học sinh và kịp thời động viên những gia đình hiếu học. Đó là trái tim, tấm lòng của một nhà giáo, là tình cảm của tôi hướng về các em học sinh”.
Đoàn Phú
