Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa đổi thay

09:04, 30/04/2015

Trưa 30-4-1975, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện quân cách mạng. Cùng với đồng bào trên cả nước, người dân Đồng Nai vui mừng khôn xiết khi chiến tranh Việt Nam kết thúc sau 21 năm khói lửa…

Trưa 30-4-1975, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện quân cách mạng. Cùng với đồng bào trên cả nước, người dân Đồng Nai vui mừng khôn xiết khi chiến tranh Việt Nam kết thúc sau 21 năm khói lửa…

Khu vực rạp chiếu bóng Biên Hùng ngày trước
Khu vực rạp chiếu bóng Biên Hùng ngày trước

Tôi sinh ra và lớn lên ở TP.Biên Hòa, thành phố được hình thành, phát triển hơn 300 năm và đang vươn mình theo nhịp sống của thời đại.

Sau 40 năm đất nước thống nhất, TP.Biên Hòa đã mang một diện mạo mới. Trong đó, những cánh đồng lúa, trồng hoa màu ngày xưa giờ không còn nhiều, thay vào đó là những khu chung cư cao tầng, khu hành chính và công trình công cộng. Mặt khác, nhiều tuyến đường được mở rộng khang trang, rộng rãi; nhiều trường học và bệnh viện được đầu tư mới, nhất là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa đưa vào sử dụng, có thể đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân…

Từng công tác ở  UBND TP.Biên Hòa trong một thời gian khá dài, tôi thấy tự hào về những đổi thay của quê mình. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì trong tôi vẫn còn trăn trở về thành phố chưa phát triển đúng với tầm vóc; chưa có những công trình uy nghi, hiện đại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn bất cập… Nhưng tôi tin rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng thời có sự đồng thuận, chung tay của nhân dân, TP.Biên Hòa sẽ văn minh hiện đại, đáp ứng được nhu cầu thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Ngã năm Biên Hùng hiện nay. ảnh Đ.DŨNG
Ngã năm Biên Hùng hiện nay. ảnh Đ.DŨNG

Nhìn lại TP.Biên Hòa qua 40 năm xây dựng  và phát triển, tôi nghĩ thành phố quê mình đẹp quá. Vì thế, tôi tự hứa với lòng mình luôn sống thật xứng đáng và thể hiện trách nhiệm một công dân của thành phố. Tôi cũng mong các thế hệ trẻ hãy đem hết nhiệt huyết cùng đôi bàn tay và khối óc để đóng góp vào tương lai của thành phố mình sao cho xứng đáng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Nai.

Mai Tấn Định

Tin xem nhiều