Báo Đồng Nai điện tử
En

Vinh dự khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ

10:02, 20/02/2019

Trong Ngày hội tòng quân, phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được những cảm xúc, phấn khởi của các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Mỗi tân binh ngoài có ước mơ của riêng mình họ còn có cùng một lý tưởng được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Trong Ngày hội tòng quân, phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được những cảm xúc, phấn khởi của các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Mỗi tân binh ngoài có ước mơ của riêng mình họ còn có cùng một lý tưởng được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Thầy giáo trẻ Trương Trọng Thịnh trước ngày lên đường nhập ngũ
Thầy giáo trẻ Trương Trọng Thịnh trước ngày lên đường nhập ngũ

* Thầy giáo trẻ Trương Trọng Thịnh (24 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch): Tạm xếp giáo án để làm nghĩa vụ với Tổ quốc

“Ước mơ của mẹ và người thân là mong tôi trở thành một giáo viên. Ý nguyện của gia đình cũng đã được tôi thực hiện. Thế nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, tôi quyết định tạm gác công việc dạy học để làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Tôi muốn thử sức ở môi trường quân đội để được rèn luyện và nâng cao bản lĩnh, cống hiến sức trẻ cho đất nước. Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp dạy học của mình vẫn chưa muộn. Lúc biết quyết định của tôi, gia đình rất bất ngờ nhưng khi nghe tôi trình bày lý do thì mọi người đều vui vẻ ủng hộ, đó là niềm động viên rất lớn cho tôi yên tâm lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc và mong muốn của bản thân”.

 

* Anh Phan Quang Thái (18 tuổi, phường Long Bình, TP.Biên Hòa): Tự hào khi được trở thành lính hải quân

Anh Phan Quang Thái (bên phải) xem triển lãm chuyên đề Hoàng Sa và Trường Sa tại Hội trại tòng quân TP.Biên Hòa. Ảnh: Huy Anh
Anh Phan Quang Thái (bên phải) xem triển lãm chuyên đề Hoàng Sa và Trường Sa tại Hội trại tòng quân TP.Biên Hòa. Ảnh: Huy Anh

“Khi biết mình sẽ được nhận nhiệm vụ ở một đơn vị hải quân đóng tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), tôi rất phấn khởi. Với tôi, khi được trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ đã là một vinh dự và việc trở thành một người lính hải quân càng vinh dự hơn. Tôi luôn ngưỡng mộ những chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tôi hiểu rằng nơi đó vẫn đang rất cần những người trẻ như chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội để góp sức mình bảo vệ Tổ quốc.

* Anh Dương Văn Hiếu (21 tuổi, xã Phước Bình, huyện Long Thành): Rất vui khi 2 anh em cùng lên đường nhập ngũ

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Bình (huyện Long Thành) đến động viên, thăm hỏi 2 tân binh Dương Văn Hiếu (bìa trái) và Dương Văn Đạt (giữa) trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Bình (huyện Long Thành) đến động viên, thăm hỏi 2 tân binh Dương Văn Hiếu (bìa trái) và Dương Văn Đạt (giữa) trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Hải

“Tôi rất vui khi trong đợt nhập ngũ lần này tôi và em trai là Dương Văn Đạt (19 tuổi) đều được phân công về Lữ đoàn Đặc công nước 5 (thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công). Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng nên chúng tôi luôn ý thức rằng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng không của riêng ai. Dù hoàn cảnh kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng cha mẹ vẫn động viên chúng tôi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Ngày nhận lệnh chính thức nhập ngũ, mọi người trong gia đình, hàng xóm và bạn bè đều vui mừng, thường xuyên động viên chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là người con tin yêu của đồng bào dân tộc Chơro. Vào môi trường mới, chúng tôi sẽ có cơ hội để học hỏi, rèn luyện, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách để trưởng thành hơn”.

 Ngọc Thư - Thanh Hải - Danh Trường (ghi)

Tin xem nhiều