Báo Đồng Nai điện tử
En

Ếch ngồi ở đâu?

10:10, 14/10/2018

Chú Tám xe ôm kể:<br>

- Hôm rồi tao theo bà xã đi siêu thị. Tưởng là ở nơi buôn bán theo kiểu hiện đại thì người mua sắm cũng phải văn minh chớ, ai dè mấy lần tao thấy nhân viên đang thanh toán cho khách vẫn có những người xen vô đòi tính tiền trước, lý do là thanh toán nhanh, hổng mất thời gian nên cần được ưu tiên.

Chú Tám xe ôm kể:

- Hôm rồi tao theo bà xã đi siêu thị. Tưởng là ở nơi buôn bán theo kiểu hiện đại thì người mua sắm cũng phải văn minh chớ, ai dè mấy lần tao thấy nhân viên đang thanh toán cho khách vẫn có những người xen vô đòi tính tiền trước, lý do là thanh toán nhanh, hổng mất thời gian nên cần được ưu tiên.

Anh Tư Bốn gật gù:

- Đứng ở góc độ của người “chen ngang” thì đề nghị được thanh toán trước cũng có vẻ hợp lý, vì đúng là không tốn nhiều thời gian mà “giải phóng” nhanh số lượng người trong siêu thị.

Chú Tám lườm… dài sọc:

- Lâu nay dân mình đang “cố” tập thói quen xếp hàng nơi công cộng, nhất là ở những nơi đông đúc như siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Nếu cứ tư duy như bây, trớt quớt.

Anh Tư Bốn cười “cầu hòa”:

- Con chỉ mới nói về cái nhìn ở góc độ cá nhân của người chen ngang thôi mà. Cái nhìn này có thể đúng ở góc độ cá nhân, nhưng khi đặt trong góc độ quan hệ với tập thể, cộng đồng thì lại chưa chắc đúng bởi đi ngược lại với quy tắc, quyền lợi của số đông.

Hớp ngụm cà phê, anh Tư Bốn nói tiếp:

- Vì sao người chen ngang thấy mình đúng? Đó là vì trong tư duy chỉ thấy mình, thấy cái lợi ích riêng chứ chưa có cái nhìn tổng thể, toàn cảnh xung quanh hoặc rộng ra toàn xã hội. Và không riêng gì chuyện ở siêu thị mà chú kể, đó đây trong xã hội cũng có chuyện một số địa phương, bộ ngành hoặc “nhóm lợi ích” chỉ thấy lợi ích cục bộ mà chưa thấy lợi ích chung. Chính phủ từng nhận định nguyên nhân chậm cải cách trong một số lĩnh vực là do lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, thậm chí tham nhũng, chính là vậy.

Chú Tám ngẫm nghĩ:

- Hồi giờ ông bà mình hay nói “ếch ngồi đáy giếng” để chỉ những người không có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng theo tao, “ếch ngồi đáy giếng” cũng chưa nguy hiểm bằng “ếch ngồi trên ghế”, lợi dụng quyền lực của mình để gây hại cho đất nước à nha.         

Ong mật

Tin xem nhiều