Báo Đồng Nai điện tử
En

Lạc đà và khủng long

12:11, 28/11/2013

- Kinh khiếp quá, 600 bánh heroin tương đương 229kg heroin được vận chuyển trót lọt trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) mới bị phát hiện tuần qua!

- Kinh khiếp quá, 600 bánh heroin tương đương 229kg heroin được vận chuyển trót lọt trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) mới bị phát hiện tuần qua!

- Hôm thứ ba vừa rồi, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông - vận tải (Cục Hàng không)... điều tra, xử lý nghiêm vụ này! Đây là vụ buôn lậu ma túy lớn nhất qua đường hàng không trong vòng 20 năm qua  đó ông ơi.

- Mà tui thật sự hổng hiểu nổi làm sao ngần ấy ma túy có thể lọt qua được mắt của hệ thống kiểm tra của sân bay. Tui đi Hà Nội, lên máy bay mang theo cái hộp quẹt gas để hút thuốc còn bị bắt để lại. 229kg thuốc độc có thể đầu độc bao nhiêu người, phá vỡ hạnh phúc của bao nhiêu gia đình lại lọt lưới dễ dàng quá vậy?

- Nghe nói bọn buôn lậu nhét heroin trong các cái loa và phủ chocolate hòng đánh lừa chó nghiệp vụ.

- Hải quan và an ninh sân bay trước đây từng phá án ma túy nhét trong loa của hai tên Công Thành, Tony (Việt kiều Úc) rồi. Lẽ nào họ quên...

- Hay là họ cố tình không bắt để giúp cho cảnh sát Đài Loan tóm gọn mẻ lưới?

- Giả thuyết của ông nghe cũng có lý nhưng tui nghĩ chẳng phải vậy đâu...

- Thì giải thích chuyện này thế nào bây giờ. Ngạn ngữ phương Tây có dùng cái ẩn dụ “lạc đà chui qua lỗ kim” để diễn đạt sự khó khăn. Trình độ an ninh của mình đâu có kém, để lọt một bánh heroin lên máy bay đã là chuyện “lạc đà chui qua lỗ kim” rồi mà!

- Thôi thì chờ cơ quan chức năng kết luận đi, nếu có ai tiếp tay cho buôn lậu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Kẻ tiếp tay mà thoát được vụ này còn khó hơn khủng long chui lọt lỗ kim đó ông ơi!

BA PHA

Tin xem nhiều