Báo Đồng Nai điện tử
En

Mong tết

07:12, 10/12/2013

- Còn gần hai tháng nữa mới tới tết!

- Nghe nói tới tết là người lớn mình thấy đủ thứ lo. Ông bữa nay làm như trẻ con hay sao mà mong tết?

- Còn gần hai tháng nữa mới tới tết!

- Nghe nói tới tết là người lớn mình thấy đủ thứ lo. Ông bữa nay làm như trẻ con hay sao mà mong tết?

- Tui mong nhanh tới tết thiệt mà. Bởi mấy tháng nay chịu đựng hết nổi rồi ông ơi!

- Vụ gì?

- Kẹt!

- Kẹt tiền à? Kẹt tiền thì tới tết càng kẹt hơn đó chứ?

- Hổng phải, kẹt xe!

- Kẹt xe thì thỉnh thoảng mới có vụ thôi mà!

- Ở đó mà thỉnh thoảng. Tui ngày nào cũng đi lại ngã tư Vũng Tàu. Mấy tháng nay, đoạn đường từ đây đến Tân Vạn không ngày nào không kẹt xe!

- Đúng rồi. Vì cầu Đồng Nai cũ đang sửa lại. Ngã tư Vũng Tàu thì đang làm công trình cầu vượt.

- Họ thi công kiểu gì mà ngày nào vào giờ cao điểm qua chỗ này cũng mất 30 phút, có khi mất cả tiếng đồng hồ. Nhiều lúc nghe VOV giao thông báo có kẹt xe, tui vòng qua quốc lộ 1K thì lại bị kẹt ở cầu Hóa An. Chỗ này cũng đang có công trình xây dựng! Mấy lúc bị kẹt xe như vậy thì cứ ước mình có cái máy bay trực thăng để thoát khỏi cảnh nóng bức, khói bụi.

- Mơ có trực thăng thì đợi đến… tết Công Gô nhé!

- Thôi, tui đợi tết ta thôi. Hôm rồi, đọc báo thấy nói là nhà thầu hứa với lãnh đạo tỉnh mình là sẽ thi công nhanh để hoàn thành kịp phục vụ Tết Nguyên đán này đó ông ơi!

- Hèn chi ông mới mong tết đến càng sớm càng tốt như mấy đứa nhỏ!      

BA PHA

Tin xem nhiều