Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngàn năm bia miệng

11:12, 08/12/2013

- Sáng đầu tuần mà nhìn ông có vẻ còn mệt?

- Hôm qua bạn bè lớp cũ gặp nhau, vui quá, uống hơi nhiều rượu…

- Sáng đầu tuần mà nhìn ông có vẻ còn mệt?

- Hôm qua bạn bè lớp cũ gặp nhau, vui quá, uống hơi nhiều rượu…

- Ủa, lâu nay tui thấy ông toàn uống bia mà. Sợ đau bao tử sao lại uống rượu rồi?

- Thì anh em lớp tui nó quyết định uống rượu Bến Gỗ cho đậm đà bản sắc quê hương, và vì tác động của cái vụ “hôi bia” hôm 4-12 nên nhiều đứa sợ!

- Sợ gì?

- Sợ mua nhầm phải bia… hôi!

- Ông khéo đùa ghê. À, nhưng mà nói thiệt, hôm qua tới giờ tui đi đâu cũng nghe người ta bàn tán vụ này. Xấu hổ thiệt ông ơi!

- Chuyện đó còn lên cả báo chí nước ngoài nữa đó ông. Thời buổi mạng in-tẹc-nét này có cái gì giấu được ai đâu. Hổng chừng người ta tương kế tựu tế, mỗi năm xúc tiến tổ chức “lễ hội hôi của” nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Biết đâu đấy!

- Cái tật xóc hông với móc họng của ông coi chừng có ngày bị vạ miệng à nghen!

- Tui hổng sợ vạ miệng mà sợ… bia miệng!

- Tui hiểu. Trăm năm bia đá thì mòn!

- Còn xe bia đổ dân còn đi hôi! Đó, bia miệng đó.

- Thôi đừng nặng nề như vậy. Cứ hiểu chuyện đó  theo hướng khác cho tuần mới thảnh thơi hơn đi ông!

- Hướng nào?

- Thì bia cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông lớn. Người ta thu dọn bia để hạn chế tai nạn giao thông cho dân mình thôi!             

BA PHA

Tin xem nhiều