Báo Đồng Nai điện tử
En

Vốn nào?

11:12, 01/12/2014

- Sáu năm trước, dòng sông Đồng Nai ở hạ lưu bị một sự cố môi trường, cá tôm sống hổng nổi. Giờ đây, những đoạn sông vùng thượng lưu cũng đang bị tận diệt tôm, cá bởi tình trạng chích điện, đánh mìn, quăng chài, thậm chí cả cái cách câu bằng dĩa!

- Sáu năm trước, dòng sông Đồng Nai ở hạ lưu bị một sự cố môi trường, cá tôm sống hổng nổi. Giờ đây, những đoạn sông vùng thượng lưu cũng đang bị tận diệt tôm, cá bởi tình trạng chích điện, đánh mìn, quăng chài, thậm chí cả cái cách câu bằng dĩa!

- Quăng chài, đánh mìn, chích điện thì cá lớn, cá bé đều không thoát. Còn câu thì bình thường mà ông!

- Họ câu bằng một hệ thống lưỡi như một chùm móc sắt, các móc sắt này đâm vào bất cứ vị trí nào của con cá cũng dính để kéo lên!

- Ôi, mấy cái đó thì chưa xi nhê gì so với cái kiểu xài đăng, chắn lưới trên lòng hồ thủy điện Trị An nghe ông?

- Đúng, đúng. Lâu nay tui cũng nghe báo chí phản ánh chuyện một số hộ dân ở Định Quán đã đăng, chắn lưới để vây bắt cá, gây tận diệt nguồn thủy sản trên hồ Trị An. Có trên chục hộ làm nghề này, tập trung chủ yếu ở khu vực La Ngà…

- Tại sao cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản không có biện pháp gì với họ? Tại sao lại để xảy ra cái kiểu làm ăn gây nguy hại lớn cho ngư dân đánh bắt cá trên hồ và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thế này?

- Cơ quan quản lý đã cấm nhưng những người đánh bắt cá kiểu này vẫn tìm cách lách trốn. Và thực tế, địa phương cũng đã nhiều lần vận động người dân tự tháo dỡ đăng, chắn và hầu hết mọi người đều làm bản cam kết chấp hành. Nhưng có một số hộ muốn hoãn binh kéo dài cho họ hết mùa vụ để thu hồi lại vốn ban đầu…

- Trời đất! Cái vốn lớn nhất mà thiên nhiên mang lại cho muôn đời mà họ tận diệt thì cái vốn ban đầu của họ làm gì còn? Ông thấy kiểu làm ăn xổi như thế có bao giờ thành công đâu? 

BA PHA

Tin xem nhiều