Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải pháp tình thế

10:01, 05/01/2015

- A lô, có phải số máy của thằng Út không vậy?

- Dạ, con đây. Mẹ gọi con có chuyện gì không?

- A lô, có phải số máy của thằng Út không vậy?

- Dạ, con đây. Mẹ gọi con có chuyện gì không?

- Nè, ba mày giận mày lắm. Sao hôm qua con không về đám giỗ nội hả Út. Từ TP.Hồ Chí Minh về Long Thành đi chừng tiếng đồng hồ, sao mày không sắp xếp được?

- Dạ, hôm qua con có điện thoại về để báo nhưng máy nhà mình bị bận nên gọi không được, chứ con thì hổng có bận!

- Mày nói sao khó hiểu vậy Út? Hổng bận sao không về!

- Dạ, con sợ.

- Sợ gì?

- Tại con đọc báo thấy nói đoạn đường gần nhà mình, tức là khu vực quốc lộ 51 qua các xã Long An, Long Phước hiện nay bị đinh tặc hoành hành dữ lắm. Chiều 4-1 vừa rồi, nhiều người đi xe máy phải dắt bộ vì cán phải đinh, thép nhọn… Bọn “đinh tặc” này rải nhiều vật nhọn bằng sắt thép lẫn với cát, đá dăm trên đường nên đi xe máy khó tránh được. Con sợ quá!

- Ủa, có vụ này hả? Mà sao chính quyền địa phương không dẹp cái bọn ác nhơn này được cà?

- Dạ, bao nhiêu năm nay cũng có nhiều biện pháp rồi mẹ ơi, nhưng họ quỷ quyệt lắm, lợi dụng đợt nghỉ đầu năm kéo dài, họ đi cài bẫy để các nạn nhân buộc phải vá, thay ruột xe với giá rất cắt cổ!

- Trời, quốc lộ to đùng như vậy, sao không tìm ra cái bọn bất lương đó được?

- Mẹ nói vậy thì con biết vậy, chứ lâu nay, thấy cái nạn “đinh tặc” này dẹp hoài hổng hết!

- Thôi thì trong khi chờ người ta dẹp cái nạn này, con đi tìm chỗ nào thay cái bánh xe cao su bằng bánh thép đi. Chẳng lẽ mày sợ quá rồi sắp tới không về đón tết sao?

BA PHA

Tin xem nhiều