Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải trình

05:01, 24/01/2015

- Này, bố vừa nghe nói mày bị lộ ảnh "nóng". Thế là thế nào? Mày định giết cả nhà này hả? Hả?

- Này, bố vừa nghe nói mày bị lộ ảnh “nóng”. Thế là thế nào? Mày định giết cả nhà này hả? Hả?

- Bố… Bố bình tĩnh để con giải thích!

- Giải thích cái gì. Người ta nói những ảnh đó chụp bằng di động không qua chỉnh sửa, xử lý và người trong ảnh đúng là mày!

- Dạ, thì đúng như vậy, nhưng…

- Đấy, mày cũng xác nhận rồi đấy. Người ta nói ảnh chụp mày nằm ngủ say không mặc áo quần trong một phòng khách sạn.

- Thì đúng vậy, nhưng con thề là con không biết ai đã chụp ảnh đó, chụp vì động cơ gì và chụp bao giờ. Nhưng ảnh này thì chụp lâu lắm rồi!

- Lâu là thế nào? Sao bây giờ người ta mới lôi ra. Mày đã bôi tro trát trấu vào cái nhà này rồi. Mà để cho chuyện thành công khai thế này thì tao làm sao mà lo cho mày chỉ bị kiểm điểm nội bộ được hả?

- Bố để con nói. Hôm qua mẹ giải thích giùm con rằng bức ảnh ngủ truồng này được chụp vào lúc con 5 tuổi. Hồi đó, con hay đái dầm nên trong một lần đi nghỉ mát, mẹ sợ dơ nệm khách sạn nên để con ngủ dưới sàn nhà trong tư thế “mát mẻ”. Cái ảnh ấy con để trong máy tính, ai đó nghịch đưa lên mạng thôi! 

- Vậy là ảnh hồi mày còn nhỏ hả?

- Dạ vâng!

- Cái ảnh đó bố chụp mà! Thôi bố nghiêm khắc rút kinh nghiệm vậy.

BA PHA

 

Tin xem nhiều