Báo Đồng Nai điện tử
En

Đập hay chém?

10:02, 27/02/2015

- Hôm qua sắp nhỏ nhà tui tổ chức "chém lợn" vui lắm ông nghen!

- Hôm qua sắp nhỏ nhà tui tổ chức “chém lợn” vui lắm ông nghen!

- Trời, ông bày cái trò chém động vật cho trẻ con hả? Này, tui lỡ coi mấy tấm hình chém lợn đứt làm hai nửa, máu me tung tóe sân đình trong một lễ hội mới đây mà giờ còn bị ám ảnh. Chuyện phong tục, lễ hội tui không dám bàn, nhưng cho trẻ con thấy những hình ảnh đó đã không đặng, đằng này ông còn bắt chước tổ chức cho con nít chém heo là sao?

- Tui chưa nói hết câu ông nhảy vào cổ họng rồi. Cái vụ “chém lợn” của mấy đứa nhà tui đâu có gì mà máu me! Ông đọc báo nhiều rồi cứ liên tưởng đến chuyện bàn cãi về lễ hội chém lợn thời gian rồi. Thiệt tình thì tui cũng hổng ủng hộ vụ chém lợn, rồi chuyện người dân quệt tiền vào máu lợn để lấy hên… cho dù đó là phong tục, là lệ làng. Rồi đây, chắc sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp thôi…

- Nhưng mà ông nói cụ thể cái vụ trẻ con nhà ông “chém lợn” thế nào đi!

- À, là tụi nó chém heo đất. Heo đất được mấy đứa nhỏ nhà tui nuôi từ trước tết bằng tiền tiết kiệm và vỗ béo bằng tiền được lì xì trong dịp tết rồi. Hôm qua mấy đứa đập heo đất để gom số tiền đó cho ba mẹ làm từ thiện. Sắp nhỏ vui, mình cũng thấy vui vì đầu năm làm được việc có ý nghĩa…

- Trời đất, đập heo đất mà ông nói là chém lợn! Nói thiệt với ông hổm rày đọc cái bài báo hay xem truyền hình những chuyện ẩu đả, tranh giành, cướp hoa… trong các lễ hội mà thấy bức xúc quá! Cho nên cái vụ đập heo đất của sắp nhỏ nhà ông tui cũng thấy vui lây…

- Ông bc xúc kiu đó thì còn phi bc xúc dài dài. Tháng Giêng này nước mình còn nhiu l hi lm. Mà c năm có c ngàn l hi đó ch. Mong rng sp ti, chính quyn địa phương và ngành văn hóa s kp chn chnh nhng biu hin tiêu cc để tr l hi v ý nghĩa đích thc ca nó ông hén!               

BA PHA

Tin xem nhiều