Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng yêu để “phòng xa”

09:12, 14/12/2011

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu là sinh viên đại học năm ba và đã có bạn trai. Anh ấy tính hiền và rất quan tâm đến cháu. Lúc đầu, cháu không muốn đến với anh nhưng về sau cháu lại xiêu lòng. Tuy vậy, mấy lần đi chơi riêng, cháu không cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí, ngồi cùng anh mà cháu vẫn thấy cô đơn. Nhiều lần cháu nghĩ hay là nói thật với người yêu rồi chia tay, nhưng cháu không muốn làm anh thất vọng.

 

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu là sinh viên đại học năm ba và đã có bạn trai. Anh ấy tính hiền và rất quan tâm đến cháu. Lúc đầu, cháu không muốn đến với anh nhưng về sau cháu lại xiêu lòng. Tuy vậy, mấy lần đi chơi riêng, cháu không cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí, ngồi cùng anh mà cháu vẫn thấy cô đơn. Nhiều lần cháu nghĩ hay là nói thật với người yêu rồi chia tay, nhưng cháu không muốn làm anh thất vọng.

Một lần, anh có bạn ở trường khác đến chơi. Vừa nhìn thấy người bạn, cháu đem lòng yêu ngay. Cháu bỗng nhận ra cuộc sống thiếu tình yêu thật buồn tẻ. Người bạn trai này chưa hề ngỏ lời yêu cháu, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt anh ấy là cháu đã thấy xúc động. Cháu nói tất cả với người yêu và đề nghị chia tay. Anh cũng đồng ý dù rất đau khổ. Nhưng rồi sau đó cháu phát hiện ra người bạn trai mới đã có người yêu. Anh ta còn mời cả bạn gái đến trường cháu chơi nữa. Hy vọng bỗng chốc tan tành. Cháu thất vọng tràn trề. Người bạn trai cũ vẫn yêu cháu và hy vọng cháu sẽ quay về với anh. Cháu không biết nên thế nào, có nên quay lại hay không? Mong cô giúp cháu.

Thanh Nga (Bình Dương)

Thân gửi cháu Thanh Nga!

Trước tiên cô muốn cảnh báo cháu: những tình yêu sét đánh thường làm người ta ngây ngất, nhưng nó cũng dễ làm người ta thất vọng. May mà anh chàng bạn của bạn trai cháu công khai là anh ta đã có người yêu chứ nếu anh ta im lặng thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

Có khá nhiều cô gái xử sự giống cháu: họ không yêu chàng trai nhưng thấy anh ta tốt với mình thì đâm ra phân vân. Từ chối thì… tiếc, vì sợ sau này biết đâu không kiếm được người nào hơn anh ta. Thế là các cô cứ nhận lời đại, có khi chỉ để “phòng xa”. Một số cô thì chấp thuận tình yêu một phía vì nghe người ta khuyên nên lấy người yêu mình (chứ không phải lấy người mình yêu) sau này sẽ sung sướng, an nhàn. Cô thì cho rằng kết hôn với người mình không yêu là việc làm mạo hiểm, vì nó hàm chứa nhiều nguy cơ. Thực tế, không ít người thiếu vắng tình yêu nên phải ly hôn, dù họ đã con cái đùm đề. Những người không ly hôn thì sống cũng “ông chằng bà chuộc”, chỉ cần gặp một chút khó khăn trắc trở là muốn buông xuôi, đầu hàng nghịch cảnh.

Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu không thật lòng yêu bạn trai thì nên chia tay. Đừng lạm dụng tình cảm của người ta. Cháu mới lần đầu gặp một người, dù người ta chưa hề biểu lộ tình cảm với cháu mà nhìn ánh mắt anh ta cháu đã “cảm thấy xúc động”. Như vậy chứng tỏ với người cũ, cháu không mảy may yêu. Không yêu thì còn quay lại làm gì? Chi bằng cháu dứt khoát luôn, để khỏi rắc rối. Bạn trai cháu chỉ đau khổ một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai. Còn hơn cả đời anh ấy sống với một người chỉ có phần xác mà không có phần hồn. Về phần cháu cũng không phải sống gượng ép với người mà mình không yêu.

Chúc cháu vui.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều