Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn...

09:05, 18/05/2020

Những ngày tháng 5 này, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ Bác, nhớ vị cha già giản dị mà ấm áp đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân, cho nước. Trước lúc đi xa, Người "chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".

Những ngày tháng 5 này, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ Bác, nhớ vị cha già giản dị mà ấm áp đã hiến dâng cả cuộc đời cho dân, cho nước. Trước lúc đi xa, Người “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.  Và “điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực hiện mong muốn này của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho nhân dân. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam giờ đây đã có những thay đổi đáng kể, được cả thế giới công nhận. Đặc biệt, quốc tế đánh giá rất cao công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta với một mục tiêu hết sức nhân văn: không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong đại dịch Covid-19 làm chao đảo cả thế giới, Việt Nam đã đứng vững, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát mạnh trong cộng đồng. Ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc của Đảng và Nhà nước, một lần nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lại được phát huy cao độ. Rất nhiều y, bác sĩ đã tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch, bất chấp nguy hiểm. Những chiến sĩ âm thầm canh gác ở những đường ngang, lối mở, cả tháng không được về nhà để ngăn chặn nguồn lây lan của dịch bệnh. Biết bao nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn như: miễn tiền thuê nhà trọ, tặng gạo, nhu yếu phẩm, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang…

Học và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang phấn đấu, nỗ lực hết mình để phục vụ nhân dân, “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Không thể kể hết những phần việc, những mô hình vì dân phục vụ như hết việc chứ không hết giờ, nụ cười công sở… đã và đang được triển khai sâu rộng ở các địa phương trong cả nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Học và làm theo Bác không phải là việc gì quá to tát mà hoàn toàn có thể từ chính những công việc hằng ngày, hết sức bình thường. Như em học sinh chăm chỉ học tập, biết giúp đỡ cha mẹ, chia sẻ khó khăn với bạn bè xung quanh. Như chị lao công miệt mài lao động, nghèo nhưng nhặt được của rơi trả người đánh mất. Hay những công nhân nỗ lực làm việc, chịu khó nghiên cứu, mày mò để có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình làm việc làm lợi cho doanh nghiệp, giảm bớt sức lao động…

Tháng 5 nhớ về Bác, nhớ về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc để thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và mỗi người phải có trách nhiệm đóng góp, vun trồng…

Minh Ngọc

Tin xem nhiều