Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng về khúc ruột miền Trung...

09:10, 21/10/2020

Những ngày này, cùng với cả nước, người dân Đồng Nai hướng về miền Trung với tất cả tình thương yêu và sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, đau thương do bão lũ gây ra. Bằng tình cảm chân thành, tình cảm ấy đang biến thành hành động để tiếp sức, động viên người dân miền Trung vượt qua khốn khó lúc này.

Những ngày này, cùng với cả nước, người dân Đồng Nai hướng về miền Trung với tất cả tình thương yêu và sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, đau thương do bão lũ gây ra. Bằng tình cảm chân thành, tình cảm ấy đang biến thành hành động để tiếp sức, động viên người dân miền Trung vượt qua khốn khó lúc này.

Người dân Đồng Nai đã có những đêm không ngủ, thức trắng gói, nấu bánh chưng, bánh tét để kịp đóng thùng chuyển lên xe gửi tới đồng bào miền Trung đang nhiều ngày liền chịu đói, rét. Đã có những chuyến hàng đong đầy yêu thương là áo phao cùng các nhu yếu phẩm được các tổ chức, cá nhân vận động, quyên góp gửi đến tận gia đình từng người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế... đang ngày đêm oằn mình chống lũ. Nhiều đơn vị đang tích cực phát động phong trào vì miền Trung ruột thịt và nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chỉ sau 15 phút phát động của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trong sáng 21-10, đã có hơn 3,5 tỷ đồng được quyên góp để chuyển tới đồng bào miền Trung. Những ngày tới, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, số tiền ủng hộ này chắc chắn sẽ tăng lên khi cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang hướng về miền Trung với tất cả tình cảm yêu thương, mong muốn đồng bào sớm vượt qua khó khăn, vơi bớt đau thương, mất mát do thiệt hại nặng nề của bão lũ gây ra. “Hình ảnh nhiều người dân ngồi trên mái nhà do bão lũ chờ cứu trợ làm day dứt chúng ta...” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng xúc động nói tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Hướng về miền Trung, nhiều nhóm thiện nguyện trong tỉnh đã không ngại hiểm nguy tình nguyện lên đường, mang theo yêu thương và những phần quà thiết thực nhất đến với người dân vùng lũ. Nhiều người lặng lẽ tiết kiệm chi tiêu hay bán bớt những món đồ có giá trị để ủng hộ đồng bào. Không ít học sinh sẵn sàng đập heo đất tiết kiệm để gửi tới cho bạn bè miền Trung với hy vọng bão lũ nhanh qua, các bạn được trở lại trường học tập. Những anh chị công nhân trong các nhà máy dù đời sống còn chưa thực sự ổn định sau dịch bệnh Covid-19 vẫn tự nguyện đóng góp ngày lương, chung tay vì miền Trung vượt qua thiên tai, mất mát... Các cô, các chị tiểu thương thì bàn nhau người góp gạo, người góp thịt... sau buổi bán tối về quây quần gói bánh chuyển đến người dân miền Trung - nơi với không ít người vẫn chưa từng một lần đặt chân đến.

Cả nước đang hướng về khúc ruột miền Trung, cùng cầu mong bão lũ qua nhanh để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Đồng Nai cùng với cả nước sẽ làm hết sức mình để chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào, đem yêu thương sưởi ấm, làm vơi bớt nỗi đau mà người dân miền Trung đang gánh chịu.

 Minh Ngọc

Tin xem nhiều