Báo Đồng Nai điện tử
En

Valentine trắng xem Loạn nhịp

08:03, 13/03/2020

Bộ phim Thái Lan Loạn nhịp (Heartbeats) ra rạp từ ngày 13-3 có thể là sự lựa chọn đậm đà tình cảm dành cho các đôi lứa yêu nhau đi xem phim dịp Valentine trắng (14-3, tức Ngày đáp trả tình cảm).

Bộ phim Thái Lan Loạn nhịp (Heartbeats) ra rạp từ ngày 13-3 có thể là sự lựa chọn đậm đà tình cảm dành cho các đôi lứa yêu nhau đi xem phim dịp Valentine trắng (14-3, tức Ngày đáp trả tình cảm).

* Tình cờ gặp gỡ

Loạn nhịp có bối cảnh quay ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam (Đà Nẵng) hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn dễ chịu bằng chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào lẫn không kém phần hài hước giữa nhân vật nam là Chai - một “ông chú già” tuổi U.40 và Whan - cô nhóc 9X lém lỉnh, chịu “quậy”.

Đạo diễn Jade Bunyoprakarn cho “cặp đôi hoàn cảnh” Chai (Ken Theeradeth Wongpuapan đóng) và Whan (Manasaporn Chanchalerm đóng) tình cờ “chạm mặt định mệnh” khi Chai ghé thăm TP.Chiang Mai và nhờ Whan làm hướng dẫn viên du lịch dẫn anh đi tham quan thành phố do anh không thông thạo đường sá nơi đây.

Chai là một người đàn ông trung niên điển trai, thành đạt, là hình mẫu “soái ca” chững chạc, trưởng thành rất dễ khiến cho các phụ nữ trẻ chú ý. Trong khi đó, cô nữ sinh 9x Whan là con gái ông chủ nhà nghỉ Sookjai đầy trẻ trung, sôi nổi và không kém phần tinh nghịch. Tình cảnh “gái 20 gặp trai hai màu tóc” này những tưởng không có gì “lan quyên” (liên quan) với nhau, bỗng chốc đem đến những điều thú vị bất ngờ cho cả hai. Trải qua hàng loạt tình huống bên nhau “dở khóc dở cười”, cả hai người chợt nhận ra rằng, dù cách biệt về tuổi tác song trái tim họ lại loạn nhịp vì nhau lúc nào không hay.

Bộ phim có những cảnh quay tuyệt đẹp tại phố cổ Hội An, đỉnh Bà Nà… Khán giả cảm thấy ấm áp khi chứng kiến sự thay đổi tâm lý và tình cảm giữa hai nhân vật chính. Ken Theeradeth là nam tài tử thuộc “thế hệ vàng” của điện ảnh xứ Chùa Vàng, có ánh nhìn thiện cảm thu hút người xem ngay từ đầu. Trong khi đó, Manasaporn Chanchalerm là diễn viên trẻ 21 tuổi, tên gọi tắt là Proy, đang có sự nghiệp tương lai rộng mở phía trước.

Chai tuổi đời đã tròm trèm 40, sống nguyên tắc, kỹ lưỡng, vẫn nghe nhạc những năm 90, và tự hỏi “Làm sao thoát khỏi vùng an toàn của bản thân”. Anh chôn giấu trong mình vết thương quá khứ và tâm hồn có phần cằn cỗi (bạn gái cũ qua đời). Việc tình cờ gặp và có khoảng thời gian tiếp xúc với cô nữ sinh trẻ khiến Chai trở nên cởi mở và yêu đời hơn. Trong khi Whan vốn tính trẻ con đã nhận ra nhiều bài học quý giá. Đặc biệt, cô biết trân trọng bản thân lẫn gia đình mình hơn.

* Gọi nhau bằng “cưng”

Câu nói đầu tiên khi Chai gặp Whan là… “Mình còn phòng trống không em?” (khi đến nhà nghỉ của bố Whan) những tưởng khiến khán giả chờ đợi diễn tiến phim sẽ đến một lúc nào đó có những “cảnh 18+”. Thực tế bộ phim không có những cảnh ôm hôn mùi mẫn của cặp đôi lệch tuổi. Tình cảm nẩy sinh giữa họ hết sức nhẹ nhàng, gần gũi. Đó là những khoảnh khắc đáng yêu mà hai nhân vật chính tìm thấy nhiều điều giá trị hơn cả những va chạm thể xác trong mối quan hệ nảy nở giữa họ.

Whan với tính tình hồn nhiên, vui vẻ là cơn gió mát lành thổi đến người đàn ông đứng tuổi. Còn Chai già dặn từng trải, hiền lành và điềm đạm đón nhận mối quan hệ trong sáng với “người bạn nhỏ”. Nhịp sống cả hai bỗng chốc sôi nổi hơn khi cùng tham gia các trò chơi vận động mạo hiểm. Và một sự cố xảy ra khiến khoảng cách hai thế hệ thu ngắn lại, nỗi lòng được bộc bạch không giấu giếm (“Tim em rung rinh rồi” - Whan bẽn lẽn nói). Từ “gọi chú xưng em”, họ đã gọi nhau bằng “cưng” như cách mà những người yêu trìu mến gọi nhau.

Những phim Thái Lan chinh phục khán giả Việt:

Tình người duyên ma (năm 2013):

Mak làm lính trên chiến trường và từng được cứu sống bởi bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey. Cuộc chiến kết thúc, Mak mời 4 người bạn về nhà để thăm người vợ Nak và cậu con trai mới sinh Dang của anh. Nhưng trong làng lại có tin đồn rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh hạ đứa bé, còn người phụ nữ hiện tại đang ở trong nhà anh là một bóng ma. Khi mọi chuyện được rõ đầu đuôi, Mak đứng trước sự lựa chọn giữa sự thật và tình yêu.

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (năm 2017)

Lynn, một sinh viên thiên tài có trí nhớ siêu phàm, đến Sydney (Úc) cùng người bạn chung lớp tài giỏi để tham gia kỳ thi kiểm tra tiếng Anh quốc tế với mục đích tuồn lậu đề thi kèm lời giải về cho nhóm bạn ở Thái Lan “đóng tiền” để thi đậu. Câu chuyện cuốn hút đến nghẹt thở khiến bộ phim trở thành hiện tượng nơi phòng vé với vô số lời khen ngợi.

Yêu Nhầm Bạn Thân - Friend Zone (năm 2019)

Yêu Nhầm Bạn Thân với bộ đôi diễn viên trẻ Nine Naphat, Baifern Pimchanok kể về câu chuyện oái oăm của Palm - anh chàng đem lòng yêu Gink đơn phương nhưng đáng tiếc cô chỉ xếp anh vào vùng “friend zone” (bạn bè thân). Chuyện tình đơn phương kéo dài tưởng chừng không hồi kết khi Palm không thể nói ra tấm lòng mình, khiến khán giả phải chờ đợi một cái kết mỹ mãn.

B.L

Tin xem nhiều