Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện về những ''ông già'' Noel

10:12, 25/12/2020

Trong truyền thuyết, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel là một biểu tượng không thể thiếu với bộ trang phục đỏ đặc trưng, gương mặt hóm hỉnh mang lại sự vui tươi, ấm áp, chuyên đi phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới.

Trong truyền thuyết, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel là một biểu tượng không thể thiếu với bộ trang phục đỏ đặc trưng, gương mặt hóm hỉnh mang lại sự vui tươi, ấm áp, chuyên đi phát quà cho trẻ em trên toàn thế giới.

“Ông già” Noel của một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trẻ em trên đường Lý Văn Sâm (TP.Biên Hòa) kiểm tra, lên danh sách địa chỉ người nhận trước khi đi giao quà. Ảnh: L.Phương
“Ông già” Noel của một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trẻ em trên đường Lý Văn Sâm (TP.Biên Hòa) kiểm tra, lên danh sách địa chỉ người nhận trước khi đi giao quà. Ảnh: L.Phương

Trong bối cảnh thế giới “mở” như hiện nay, các dịch vụ vận chuyển nở rộ, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Điều này đã tạo điều kiện cho dịch vụ “ông già Noel giao quà” phát triển, được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn trong mùa Giáng sinh nhằm mang lại niềm vui, sự bất ngờ cho các bé.

* Trao quà, nhận lại niềm vui

Không cưỡi tuần lộc, không chui ống khói như trong truyền thuyết, những “ông già” Noel shipper chạy xe máy thời hiện đại đã mang đến những niềm vui, bất ngờ dành cho trẻ thơ. Điều đó khiến cho mùa Giáng sinh của các gia đình năm nay thêm phần háo hức, đón chờ.

Chị Ánh Nguyệt, chủ Cửa hàng An Baby ở P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) chia sẻ, với mong muốn là chiếc cầu nối gửi những thông điệp, phần quà đầy ắp yêu thương dành cho các bé trong mùa Giáng sinh, cửa hàng đã ra mắt dịch vụ Ông già shipper. Cửa hàng của chị bắt đầu nhận đơn sớm từ ngày 10 đến 21-12 và giao quà từ ngày 20 đến 25-12.

Một em nhỏ vui vẻ nhận quà từ “ông già” Noel. Ảnh: Hoàng Lộc
Một em nhỏ vui vẻ nhận quà từ “ông già” Noel. Ảnh: Hoàng Lộc

Hầu hết các đơn đều được đặt trực tuyến, sau đó các bậc phụ huynh có thể trực tiếp mang quà đến cửa hàng hoặc nhân viên cửa hàng đến tận nơi lấy theo yêu cầu. Với mức giá khoảng 100 ngàn đồng/đơn phạm vi nội thành TP.Biên Hòa, chị Nguyệt sẽ tỉ mỉ gói quà và gửi đội ngũ ông già Noel của cửa hàng đi giao vào giờ khách hẹn trước.

“Vì cửa hàng rất chú trọng đến uy tín và chất lượng nên chỉ nhận khoảng 10 đơn/ngày, có nhiều đơn đặt thêm nhưng tôi phải từ chối không dám nhận. Đồng thời, tôi còn sắp xếp thời gian, tuyến đường sao cho phù hợp để đảm bảo khi ông già Noel đến giao quà phải trò chuyện, chụp ảnh và dành những lời chúc tốt đẹp cho các bé chứ không phải chạy theo số lượng rồi quay đi ngay. Do đó, dù chỉ mới năm đầu tiên ra mắt dịch vụ này nhưng cửa hàng An Baby đã nhận được nhiều lời khen, niềm vui từ các bậc phụ huynh lẫn các bé” - chị Ánh Nguyệt vui vẻ bày tỏ.

Anh Ngọc Tân (P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) cho hay, ngoài công việc là nhiếp ảnh, marketing thì anh còn kiêm thêm việc hóa thân thành ông già Noel giao quà từ 2 năm nay. Thông thường, anh bắt đầu nhận đơn vào đầu tháng 12 và giao quà từ ngày 20 đến 25-12. Đây là công việc thời vụ, thu nhập không cao nhưng mang lại cho anh rất nhiều niềm vui. Niềm vui là có bé đã reo hò thân thương khi nhận ra ông già Noel từ năm ngoái đến năm nay gặp lại, hay khi nhìn gương mặt ngơ ngác của một số bé lần đầu gặp nhưng sau quá trình trò chuyện lại rộn ràng, hoạt náo. Đặc biệt, anh rất thích được giao lưu, dặn dò các bé luôn chăm ngoan, phấn đấu học tập và biết giúp đỡ để cha mẹ vui lòng.

Công việc giao quà thường bắt đầu vào cuối giờ chiều đến tối khuya. Trong những ngày qua, tình hình thời tiết xuất hiện nhiều cơn mưa phùn đã ảnh hưởng tới tiến độ giao quà của các “ông già” Noel. Ảnh: L.Phương
Công việc giao quà thường bắt đầu vào cuối giờ chiều đến tối khuya. Trong những ngày qua, tình hình thời tiết xuất hiện nhiều cơn mưa phùn đã ảnh hưởng tới tiến độ giao quà của các “ông già” Noel. Ảnh: L.Phương

Ông Nguyễn Văn Bình (ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) cho hay: “Nhằm tặng thưởng, động viên các con cố gắng hơn trong học tập nên tôi đã đặt dịch vụ ông già Noel shipper của một cửa hàng quà lưu niệm gần nhà. Tôi chỉ cần gọi điện thoại, chọn món hàng, cửa hàng sẽ gói và giao tận nhà theo yêu cầu, rất thuận tiện. Phí ship không quá cao mà các con lại được dịp bất ngờ, vui mừng. Đây là dịch vụ ý nghĩa và đáng mong chờ đối với các con trong dịp Giáng sinh này”.

* Phía sau những giỏ quà đêm Giáng sinh

Theo nhiều “ông già” Noel shipper, khó khăn lớn nhất của dịch vụ này là phải bảo quản quà của khách sao cho tốt, không bị hư hao hay bị ướt. Để đảm bảo giao đúng và đủ số quà, nhiều shipper phải đánh số thứ tự, viết phiếu cẩn thận trên các phần quà để tránh nhầm lẫn. Những ngày cao điểm có từ 10-15 đơn, những “ông già” Noel này luôn trong tư thế tất bật, lo lắng để chạy cho kịp đơn vì sợ kẹt xe, trễ hẹn với các bé.

Niềm vui của những em nhỏ khi được giao lưu và nhận quà từ “ông già” Noel. Ảnh: C.T.V
Niềm vui của những em nhỏ khi được giao lưu và nhận quà từ “ông già” Noel. Ảnh: C.T.V

Anh Ngọc Tân chia sẻ thêm: “Có những buổi tối đi giao trời lạnh và đổ mưa nhưng tôi thà chịu ướt người chứ không để ướt quà. Do đó, tôi chỉ nhận đơn trong khu vực nội ô để giữ uy tín cũng như niềm vui nguyên vẹn đến từng khách hàng. Công việc này ai phải có tình yêu với thiếu nhi lắm mới kiên trì theo đuổi được”.

Trong khi đó, cô giáo Lệ Thu (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) đã dành toàn bộ số tiền giao quà từ doanh thu của dịch vụ “ông già Noel giao quà” để làm từ thiện như: mua đồ dùng học tập, sinh hoạt cho các mái ấm, lớp học tình thương; giúp đỡ người già neo đơn… ở khu vực TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom.

Cô Thu cho biết, xuất phát từ mong muốn ai cũng có quà trong mùa Giáng sinh ấm áp, vui tươi nên chị đã đứng ra vận động, tổ chức dịch vụ này và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người, đặc biệt là quý phụ huynh. Trong mùa Giáng sinh năm nay, nhóm của chị đã nhận kín lịch, nhất là tổ chức liên hoan, sinh hoạt quy mô tập thể cho các lớp học ở khu vực đền thánh Hải Dương (P.Hố Nai).

Giữa tiết trời lạnh, những người giao hàng nói chung và những “ông già” Noel shipper nói riêng vẫn luôn tất bật hoàn thành công việc. Họ như những sứ giả mang lại niềm vui và sự yêu thương thông qua những món quà ý nghĩa, những lời chúc tốt lành. Đằng sau một công việc mang tính thời vụ là biết bao nụ cười hồn nhiên, vô tư của trẻ thơ, cũng như phảng phất những mẩu chuyện giản dị, ấm lòng giữa nhịp sống nhiều hối hả, lo toan…

Lam Phương

Tin xem nhiều