Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài học từ Ấn Độ: Không thể lơ là với Covid-19

08:05, 01/05/2021

Chị Trần Ái Linh, một người Việt từng đi về giữa Việt Nam và Ấn Độ gần 50 lần trong 10 năm qua cho biết, sở dĩ dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội lần này (trong khi năm ngoái Ấn Độ đã chống dịch tương đối tốt) là vì sự chủ quan, lơ là phòng dịch.

Chị Trần Ái Linh, một người Việt từng đi về giữa Việt Nam và Ấn Độ gần 50 lần trong 10 năm qua cho biết, sở dĩ dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội lần này (trong khi năm ngoái Ấn Độ đã chống dịch tương đối tốt) là vì sự chủ quan, lơ là phòng dịch.

Pramila Shah, 82 tuổi, được tiêm ngừa liều thứ hai của vaccine Covishield (một loại vaccine phòng coronavirus do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất) tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai (Ấn Độ) ngày 28-4. Ảnh: Reuters
Pramila Shah, 82 tuổi, được tiêm ngừa liều thứ hai của vaccine Covishield (một loại vaccine phòng coronavirus do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất) tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai (Ấn Độ) ngày 28-4. Ảnh: Reuters

Chị Ái Linh nhận định: “Năm ngoái, Chính phủ và người dân Ấn Độ đã thực hiện khá nghiêm việc giãn cách xã hội và phong tỏa kịp thời để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà năm nay họ có vẻ đã chủ quan và lơ là. Chưa kể nhiều khu vực (ổ chuột) ý thức phòng dịch bệnh kém hơn, hoàn cảnh sống nghèo khổ… nên virus đã lây nhiễm nặng nề.

Công ty ở Ấn Độ mà tôi làm việc xem như ngừng hoạt động trong suốt thời gian Covid-19 hoành hành. Tôi vẫn thường nhắn tin thăm hỏi, an ủi các đồng nghiệp người Ấn và chúc họ bình yên. Tôi cũng nhắn vị tổng giám đốc rằng “Tôi sẽ kiên nhẫn chờ công ty và ông tái hoạt động.

Thật lòng mà nói, với tình hình bùng phát như hiện nay, có lẽ phải mất mấy năm nữa công việc mới phục hồi khả quan như trước thời Covid-19 xuất hiện. Những người bạn Ấn Độ mà tôi biết đang động viên cùng nhau vượt qua thời điểm này”.

L.K (ghi)

Tin xem nhiều