Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảm nhận từ một bài báo

08:09, 17/09/2022

Tôi đã đọc nhiều lần bài báo Kỷ niệm ngày độc lập, nhớ di chúc Bác Hồ của tác giả Huỳnh Văn Tới đăng trên Báo Đồng Nai cuối tuần số 136 (4707), chủ nhật ngày 4-9-2022 trên trang Theo dòng thời sự. Xin cảm ơn tác giả đã có một bài viết với tôi là hay, không dài nhưng đã chuyển tải, phân tích để bạn đọc gần xa biết thêm những thông tin về quá trình ra đời Di chúc của Bác Hồ cùng những nội dung cơ bản, cốt lõi...

Tôi đã đọc nhiều lần bài báo Kỷ niệm ngày độc lập, nhớ di chúc Bác Hồ của tác giả Huỳnh Văn Tới đăng trên Báo Đồng Nai cuối tuần số 136 (4707), chủ nhật ngày 4-9-2022 trên trang Theo dòng thời sự.

Xin cảm ơn tác giả đã có một bài viết với tôi là hay, không dài nhưng đã chuyển tải, phân tích để bạn đọc gần xa biết thêm những thông tin về quá trình ra đời Di chúc của Bác Hồ cùng những nội dung cơ bản, cốt lõi... Cá nhân qua theo dõi nếu tính năm thì trong vòng 5 năm Người chấp bút mở đầu cho đến khi chỉnh sửa, bổ sung lần thứ 3 vào ngày
10-5-1969 và đúng như tác giả đã nhận xét là “Bác trăn trở, cẩn trọng với di chúc ở từng dòng, từng chữ”. Trước đây tôi có được học tập, tìm hiểu một số thông tin liên quan về Bác, nhận thấy sinh thời Bác Hồ là người viết rất nhiều và cũng là nhà báo với hầu hết các bài viết của Bác ở các lĩnh vực luôn ngắn gọn, súc tích, cô đọng cho từng nội dung, từng vấn đề rất cụ thể. Về bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Chính phủ quyết định là Bảo vật quốc gia vào ngày 1-10-2012, trong bài viết tác giả cũng đã nêu rõ, tôi chỉ xin được nhắc lại.

Với tôi, tác giả Huỳnh Văn Tới đã nghiên cứu, hệ thống, tóm tắt nội dung cơ bản, cốt lõi thiết nghĩ cần cho bạn đọc, người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên biết thêm, cập nhật trong việc tiếp tục tìm hiểu, học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo thông tin từ bài viết, với cá nhân tôi thì có 6 nội dung cơ bản, quan trọng mà tác giả đã cô đọng lại giúp người đọc dễ nhớ, dễ tiếp cận từng nội dung... tôi nghĩ là Bác đã viết với tình cảm,  mong muốn, ước ao, dự báo, cẩn trọng dặn dò những vấn đề mà Người có lẽ đã dồn hết tâm huyết, tình thương, trách nhiệm,  lẫn những trăn trở trước khi ra đi mãi mãi…

Trở lại bài báo nêu trên, thông qua các câu hỏi để kết thúc bài viết tác giả như không những “tự vấn” chung cho rất nhiều người và bạn đọc...., mà còn có những lưu ý khác. “Thắng giặc Mỹ rồi, ta đã thực hiện Di chúc của Bác Hồ như thế nào? Đã làm được gì? Những gì chưa làm được? Có điều gì xấu hổ hay chưa an lòng trong việc xây dựng Đảng hay không?”.

Và quả thật trong niềm vui mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh từ suy nghĩ, tình cảm của mỗi người dân tác giả như đồng cảm và nói thay cho nhiều người là “sâu thẳm trong lòng người sẽ có câu trả lời riêng cho mỗi người” từ gợi ý của tác giả, thiết nghĩ trong các nội dung quan trọng của Di chúc chúng ta còn phải tìm hiểu, tự vấn mỗi khi có dịp...

Một lần nữa xin cảm ơn tác giả, Ban biên tập Báo Đồng Nai và bạn đọc.

Trịnh Cường (P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều