Dân khốn khổ vì ngưng làm đường

Cập nhật lúc 20:17, Thứ Tư, 14/09/2011 (GMT+7)

Đường ấp 2, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) mỗi ngày có hàng ngàn người dân qua lại. Cách đây gần 5 tháng, đường được khởi công xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi đường đang trong giai đoạn thi công thì bỗng dưng ngưng lại, khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Đường Lò Thổi ở ấp 2, xã Thạnh Phú được coi là con đường huyết mạch của ấp. Trên con đường này có khoảng 400 hộ gia đình, 1 trường tiểu học và 1 trường mầm non nên mỗi ngày có hàng trăm phụ huynh học sinh đưa con đi học. Hiện tại, đường đã ngừng thi công, trên công trình ngổn ngang đá, đất do hai bên lề đường khoét sâu cả mét để xây dựng mương thoát nước. Mỗi khi mưa xuống, nước ngập lênh láng, gây nguy hiểm cho người dân và các em học sinh lưu thông trên đường. Đã có nhiều trường hợp người qua lại té ngã liên tục vì đường gồ ghề khó đi.

 * Dự án “8 đê”!?

Sở dĩ người dân ở ấp 2, xã Thạnh Phú gọi con đường Lò Thổi đang trong quá trình thi công bị ngưng lại là dự án “8 đê”. Có nghĩa là “đường - đi - đến - đâu - đau - đớn - đến - đó”. Trước đây, đường ấp 2 bằng đất rộng 4m nên khi xã, huyện có chủ trương mở rộng và nhựa hóa, bà con trong ấp rất vui mừng. Các hộ dân hai bên đường chấp nhận hiến đất nên không ngần ngại đập bỏ một số công trình trị giá vài chục triệu đồng để dời vào hơn 1m.

Đường ấp 2, xã Thạnh Phú đang thi công dở dang. Ảnh : H. Giang
Đường ấp 2, xã Thạnh Phú đang thi công dở dang. Ảnh : H. Giang

Ông Phan Văn Châu, Trưởng ấp 2 cho biết: “Để làm con đường Lò Thổi dài gần 1km, người dân đã hiến đất và tài sản trên đất tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng mà không có bất cứ đòi hỏi gì. Ngoài ra, các hộ dân trong ấp còn đóng góp thêm 200 triệu đồng để nhanh chóng hoàn thiện con đường với mong mỏi đi lại bớt vất vả. Song sau khi thi công được chừng 2 tháng, công trình  bị tạm ngưng”. Theo ông Châu, lý do khiến đường ấp 2 ngừng thi công là do chính quyền thực hiện Nghị quyết 11, tạm ngưng đầu tư các công trình có vốn từ ngân sách. Cô Nguyễn Thị Hai, Hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Phú nói: “Trường có gần 400 em học sinh nên mỗi khi mưa lớn, phụ huynh đưa rước các cháu trên đoạn đường này rất cực khổ. Không ít người chở con đã lọt xuống mương thoát nước ven đường, may mà thời điểm đó đông người qua lại, kịp thời cứu giúp nên chỉ bị xây xát nhẹ…”. Theo người dân sống gần đường ấp 2 thì việc té ngã khi trời mưa ở đoạn đường này xảy ra như cơm bữa. Mới đây nhất là trường hợp của anh Trương Tấn Thọ bị té ngã gãy chân do lọt xuống mương thoát nước lúc trời mưa…

 * Công trình bao giờ thi công lại?

Hầu hết dân ở ấp 2 và phụ huynh học sinh phải đi lại trên con đường Lò Thổi đều mong công trình nhanh chóng được thi công trở lại, để người đi đường giảm nỗi lo tai nạn rình rập hàng ngày. Không chỉ người dân bức xúc mà chính quyền xã cũng mong đường sớm hoàn thành. Song câu trả lời cho đến nay vẫn còn là ẩn số. Hiện tại, nguồn kinh phí do dân đóng góp đã đầy đủ, nhưng vốn Nhà nước hỗ trợ lại chưa có vì vướng vào chính sách tiết giảm đầu tư công. Ông Nguyễn Hữu Lý, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu nhấn mạnh: “Bức xúc của người dân ấp 2, xã Thạnh Phú huyện đã biết. Không chỉ riêng công trình giao thông này mà một số công trình khác trên địa bàn huyện cũng tạm ngưng và đợi chỉ đạo tiếp theo mới có hướng giải quyết”.

Như vậy, công trình đường Lò Thổi vẫn sẽ tiếp tục bị “treo”. Điều này cũng có nghĩa, người dân ấp 2 và hàng trăm học sinh, phụ huynh đi trên con đường này sẽ còn vất vả dài dài. Không những thế, việc kinh doanh đối với người dân nơi đây còn phải chịu thiệt thòi lớn trong vận chuyển hàng hóa, vì đây là khu vực có nhiều cơ sở sản xuất hàng thủ công.

Hương Giang

 

.
.
;
.
.