-
Vượt nghèo, nuôi con ăn học
22:48 | 24/05/2013 (GMT+7)Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng chị Hồ Thị Thanh Danh (ngụ tại KP2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) luôn cố gắng vượt khó để nuôi con ăn học.. -
Đôi tay người thợ
Anh Nguyễn Văn Lục, ngụ tại ấp Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) có tiếng là người thợ giỏi trong nghề làm tượng gỗ.. -
Một chân vẫn đứng vững
Tại Đại hội tuyên dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học của tỉnh được tổ chức vừa qua, nhiều người rất ấn tượng khi thấy một người đàn ông lên bục nhận thưởng phải sử dụng cây nạng gỗ nhưng di chuyển rất nhanh nhẹn. Đó là ông Trần Đình Tiên, ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TX.Long Khánh).. -
Cháo dinh dưỡng Năm Tầng
Điểm bán cháo dinh dưỡng của vợ chồng bà Lê Thị Kim Hưng đã tồn tại 15 năm nay. Mọi người vẫn quen gọi là cháo dinh dưỡng Năm Tầng vì nó nằm trong góc của khu chợ nhỏ tại khu chung cư 5 tầng (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa).. -
Tiết kiệm để giúp người nghèo
Trong cuộc sống, ông Đỗ Văn Trọng (ảnh), chủ doanh nghiệp Trường Sơn (ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) luôn tâm niệm mỗi việc làm tốt của mình chính là bông hoa đẹp góp mật cho đời.. -
Bà Út Bèo giúp người nghèo
Bà Út Bèo, tên thật là Nguyễn Thị Tâm, 57 tuổi, không chỉ có tiếng là chủ vựa gạo lớn ở xã An Phước, huyện Long Thành (ảnh), mà còn là một người có tấm lòng với người nghèo.. -
Vượt lên số phận
Sinh ra không có được đôi chân lành lặn như bao người, cuộc sống của bà Hồ Thị Nguyệt (60 tuổi, ngụ tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) gặp vô vàn khó khăn.. -
Chàng trai bán bơ Đà Lạt
Bán đúng loại đặc sản bơ sáp Đà Lạt cho người tiêu dùng Đồng Nai với giá bình dân là ý tưởng kinh doanh đã được Nguyễn Như Vượng kiên trì thực hiện 2 năm nay.. -
Khen thưởng học sinh lớp 1 dũng cảm tố giác tội phạm
UBND huyện Tân Phú vừa có quyết định thưởng đột xuất em Nguyễn Ngọc Khang, học sinh lớp 1/3 của Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Phú Xuân) hiện vật gồm: Bằng khen và số tiền 2 triệu đồng, vì đã có thành tích tố giác tội phạm, giúp công an phá án.. -
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Khách đến đặt hàng gỗ mỹ nghệ ở cơ sở của anh Hồ Phương Hùng (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đã quen với nụ cười hiền lành, quen luôn việc thể hiện yêu cầu của mình qua tờ giấy, cây bút, hoặc phải trình bày với vợ anh bởi ông chủ là người khá đặc biệt.. -
Một cựu chiến binh giàu lòng nhân ái
Ông Lê Trung Điệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất), không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là một cán bộ Hội gương mẫu, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.. -
30 năm chở khách qua sông
Đã nhiều năm nay, khách đi qua bến đò Kho (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) chỉ phải trả 2 ngàn đồng cho cả người và xe máy để sang sông.. -
Tấm lòng của sư Diệu Trí
Bằng tấm lòng của mình, sư cô Diệu Trí (trụ trì chùa Đại Giác) vận động các phật tử chung tay cùng với chính quyền xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) bê tông hóa các tuyến hẻm khu vực ấp Nhị Hòa và gần 400 triệu đồng/năm cho các hoạt động từ thiện - nhân đạo khác.. -
Cơm chay bình dân
Tính đến nay, bà Quỳnh Lạ (tên thường gọi là dì Ngọc) và người em gái đã bán cơm chay được gần 40 năm. Quán cơm của dì nằm trong hẻm tại địa chỉ 158/12 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa).. -
Măng tây ở xứ… ta
Măng tây là loại thực phẩm có nguồn gốc từ châu Âu, thường được sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn cao cấp vì giá bán khá cao.. -
Tấm lòng thầy tu, bàn tay thầy thuốc
Là một tu sĩ Phật giáo, suốt 53 năm qua, Thượng tọa Thích Thiện Hoằng, trụ trì chùa Linh Hòa (xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) còn là một lương y với tấm lòng nhân ái.. -
Làm thuốc cứu người
Tuy năm nay đã 73 tuổi nhưng lương y Lê Văn Măng (ấp Đất Mới, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) vẫn hàng ngày có mặt tại nhà thuốc nam từ thiện ở chùa Phước Hưng (ấp Trầu, xã Hiệp Phước) để tham gia bắt mạch đoán mạch, kê toa và bốc thuốc nam từ thiện cho người dân nghèo.. -
50 năm giữ nghề bánh tráng
50 năm qua, lò bánh tráng của bà Trần Thị Phước tại ấp 3, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) quanh năm luôn đỏ lửa.. -
Hai bạn trẻ say mê công tác Đoàn
Để góp thêm sức cho phong trào Đoàn, đôi bạn trẻ: Võ Thị Bảo Châu (23 tuổi, công nhân) và Nguyễn Thị Thanh Thảo (21 tuổi, sinh viên), nhà ở ấp 4, xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa), luôn xông xáo và có mặt trong các phong trào khi đoàn xã Tân Hạnh cần đến.. -
Người phó ấp tận tình
Ông Lê Văn Phương tham gia các hoạt động trong ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) hơn 30 năm nay với các cương vị: Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Đội trưởng đội tự quản ấp… và giờ là Phó ban ấp. Làm lâu năm và tận tình nên uy tín của ông trong dân là rất lớn.. -
Người hướng dẫn các đoàn tàu
Ông Trương Minh Tánh hiện đang công tác trong tổ điều hành và gác ghi tại ga Biên Hòa. Đây là bộ phận nắm giữ lịch trình tàu chạy hàng ngày, bố trí đón tàu đến, tàu đi, điều hành đường tránh, đường vượt nhằm đảm bảo an toàn và thông đường cho các chuyến tàu vào ga và qua những giao lộ giữa đường bộ, đường sắt từ ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến ga Hố Nai (TP.Biên Hòa) và trong nội ô TP. Biên Hòa.. -
Thủ lĩnh thanh niên có nhiều đột phá
Tại thủ đô Hà Nội, tối 24-3, anh Lê Đình Tiến (Bí thư Đoàn xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) đã tham gia giao lưu và nhận Giải thưởng 26-3 của Trung ương Đoàn. Anh là cán bộ Đoàn duy nhất của Đồng Nai năm nay được nhận giải thưởng này.. -
Bánh tráng “chạy rong”
Một đôi quang gánh với các loại bánh tráng nướng, nồi kẹo đường, dừa nạo và vài vật dụng khác là phương tiện mưu sinh của bà Võ Thị Thu. Quê gốc ở tỉnh Quảng Nam, gần 10 năm bà bán hàng rong tại TP. Biên Hòa.. -
Tài xế taxi lại... đỡ đẻ
Khoảng 7 giờ sáng 18-3, chị Nguyễn Thị Lương (29 tuổi) sinh một bé gái nặng 3,4kg khi đang di chuyển bằng taxi từ nhà trọ (KP2, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.. -
Chiến sĩ dân quân không tham của rơi
Đó là chiến sĩ Hồ Bửu Cảnh (ảnh), dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự TX.Long Khánh. Khoảng 18 giờ 30 ngày 10-2 (mùng 1 Tết Quý Tỵ), trong lúc làm nhiệm vụ canh gác, anh Bửu Cảnh đã nhặt một cái bóp da trước cổng Ban Chỉ huy quân sự TX.Long Khánh.. -
Sản phẩm làng nghề xứ Bắc
Bốn năm nay, anh Lại Văn Hải chuyên bán các sản phẩm dao, kéo từ một làng nghề nổi tiếng của tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Anh cho biết, làng Đa Sỹ quê anh vẫn giữ nghề thợ rèn.. -
Nhặt củi nuôi cả nhà
Trời tờ mờ sáng, ông Lê Văn Tuấn (51 tuổi, ngụ tại tổ 2, KP2, phường Xuân Bình, TX.Long Khánh) đã lục đục dắt chiếc xe đạp thồ về các xã Suối Tre, Xuân Thạnh… để nhặt củi cao su khô đem về bán. Ông Tuấn cho biết, mỗi ngày ông nhặt được 1 xe củi cao su khô, bán với giá 90 - 100 ngàn đồng.. -
Xắn tay cùng bà con làm đường
Để chung sức cùng nhân dân tổ 2 (ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), các đảng viên Nguyễn Huy Hạnh và Nguyễn Văn Long (sinh hoạt tại Chi bộ Cơ quan xã Vĩnh Tân) đã đứng ra vận động 27 hộ dân nơi đây góp tiền, ngày công, hiến đất để nâng cấp tuyến giao thông nông thôn rộng 2,7m, dài 500m.. -
Người phụ nữ mê làm từ thiện
Gần 10 năm nay, chị Phạm Thị Thủy, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Rồng Phương Nam (phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện, mang yêu thương đến với trẻ em mồ côi, khuyết tật và những mảnh đời neo đơn.. -
Hoa lan xuống phố
Mười mấy năm qua, người đi chợ Biên Hòa (TP. Biên Hòa) đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ đẩy chiếc xe đạp chở đầy các giò hoa lan đi bán dạo. Đó là bà Võ Thị Thu, 62 tuổi, quê ở Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh).. -
Chàng tân binh nhiệt huyết
Với một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học khoa học tự nhiên (TP.Hồ Chí Minh) loại giỏi, lại có 4 năm tuổi Đảng như Phan Đình Dũng (23 tuổi, ở xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) sẽ không khó kiếm được việc làm ổn định.. -
Sống khỏe nhờ nuôi dế
Từ một cô thợ làm tóc, duyên đời đưa đẩy khiến chị Lê Thị Oanh (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) cuối cùng lại trở thành người chuyên… nuôi dế, nuôi sâu.. -
Người cán bộ vì nông dân
Hình ảnh Trưởng trạm Khuyến nông TX.Long Khánh Bùi Thị Ninh ngày ngày tất bật trên những cánh đồng lúa, bắp, hoa màu hay vườn cây ăn trái đã rất đỗi quen thuộc với rất nhiều nông dân.. -
Ông Tài vá đường
Để đoạn đường dài 400m (từ tổ 18, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu ra đường tỉnh 768) bớt lầy lội, ông Đoàn Văn Tài đã thường xuyên cùng con cháu chở đất, đá về dặm vá cho bằng phẳng.. -
Giỏi nghề, nên nghiệp
Năm 1982, ông Nguyễn Thanh Vũ mở tiệm sửa chữa và đóng giày dép tại số 201, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa).. -
Ngồi xe lăn bán may mắn
Bà Trần Thị Cẩm Bình (ngụ tại ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) bị liệt bẩm sinh. Khi ông Nhu (chồng bà Bình) còn sống, 3 mẹ con bà Bình no đói đều phụ thuộc vào nghề chài lưới của chồng trên hồ Trị An.. -
Người chia sẻ hương vị tết
Không phải đợi đến tết mới được ăn bánh chưng, bánh tét như trước đây, cuộc sống ngày nay đầy đủ hơn nên mọi nhu cầu của con người đều được đáp ứng.. -
Tấm lòng của hai thầy giáo
Để đem con chữ đến con em đồng bào Khmer nghèo, hai thầy giáo Lưu Trần Thịnh (16 năm dạy học) và Phạm Ngọc Bằng (17 năm dạy học) đã xung phong về Trường tiểu học Lê Quý Đôn, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.. -
Chiếc bếp đun trấu hữu dụng
Ở ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu), anh Lý Trường Sơn được coi là “con người của sáng kiến”. Bởi lẽ trong cuộc sống lao động thường ngày, anh Sơn hay tìm tòi, cải tiến các công cụ sản xuất giúp tăng năng suất lao động, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Một trong những sáng kiến đó là chế tạo chiếc bếp đun trấu đầy hữu dụng.. -
Dựng chòi bán đặc sản quê
10 năm nay, bà Phạm Thị Lý, ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu cất khu chòi lá trên đất vườn, chuyên bán các món quà quê cho khách vãng lai đi qua tuyến đường 768 từ Tân Triều về thị trấn Vĩnh An.. -
Bà Hai Cam luôn nhiệt tình
Với cán bộ và nhân dân xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu), bà Hai Cam (tên thật Nguyễn Thị Cam), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã luôn để lại dấu ấn đẹp trong lòng họ.. -
Giữ nghề làm chổi cau
Thời xưa, Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) là xứ trồng cau. Lúc đó, nghề làm chổi từ tàu lá cau rất thịnh hành. Nhưng hiện giờ, người làm nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay vì những vườn cau đang mất dần.. -
Tấm lòng vì người nghèo
Bà Nguyễn Thị Mùi hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc Phúc (phường Xuân An, TX.Long Khánh). Những năm qua, hàng tháng gia đình bà đều trích từ lợi nhuận trong kinh doanh để làm nhiều việc từ thiện, như: tặng quà cho các hộ nghèo, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ tiền sửa chữa những ngôi nhà dột nát, chăm lo người khuyết tật…. -
Tấm lòng cụ Một
Trên 15 năm nay, cụ Lê Văn Một (76 tuổi, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) hàng ngày vẫn đạp xe đi khắp các con đường (ảnh) ở Phú Hữu, Đại Phước bán 50 tờ vé số và 80 tờ báo các loại.. -
Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng
Sáng 4-1, tại Đại hội Thầy thuốc trẻ toàn quốc lần thứ 2, diễn ra ở Hà Nội, chị Thái Thị Di (Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc) là một trong 30 gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu tình nguyện vì cộng đồng trong cả nước được tuyên dương.. -
Đặc sản miền Tây lên phố
Anh Đặng Thanh Sang quê gốc ở tỉnh An Giang nhưng nhiều năm nay lên Đồng Nai làm việc mưu sinh.. -
Chăm chỉ đời thợ
Vốn là một thợ chạm gỗ trong gia đình có truyền thống làm nghề lâu năm, do hoàn cảnh riêng, chị Cao Thị Phượng đã chuyển sang mở tiệm chuyên sửa quần áo gần 10 năm nay. Với nghề nào, chị cũng giữ được đức tính cần cù, nhiệt tình trong công việc.. -
Cậu học trò nghèo hiếu học
Cậu học trò nghèo Nguyễn Hoàng Nam (lớp 11A1 Trường THCS - THPT Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) cho biết, từ lớp 1 đến nay, em liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, đạt học sinh giỏi môn Sinh cấp huyện, tỉnh năm lớp 9.. -
Đời người, đời nghề
Lò rèn 12 của ông Phạm Hoàng Sang đã hoạt động ở khu vực chợ Đồn, phường Bửu Hòa (TP. Biên Hòa) 60 năm qua.. -
Tấm lòng ông Vinh
Xuất thân từ người bán củi nghèo, đến khi trở thành chủ lò gạch, ông Trần Phúc Vinh (KP3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) luôn thấu hiểu được sự khó khăn của những người đồng cảnh ngộ. Chính vì vậy, ông Vinh sẵn sàng chia sẻ với những người bất hạnh..
.
.
;
.
.