Báo Đồng Nai điện tử
En

Chắt chiu vì con

11:04, 14/04/2014

Mỗi năm 2 lần, chị Lê Thị Xuyên (quê tỉnh Nghệ An) vào KP.4, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) sống và hành nghề thu mua ve chai, kiếm thêm chút tiền gửi về quê nuôi 2 con ăn học.

Chị Lê Thị Xuyên đang mua ve chai tại một hộ dân ở tổ 6, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh: Đ.Phú
Chị Lê Thị Xuyên đang mua ve chai tại một hộ dân ở tổ 6, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh: Đ.Phú

Mỗi năm 2 lần, chị Lê Thị Xuyên (quê tỉnh Nghệ An) vào KP.4, phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) sống và hành nghề thu mua ve chai, kiếm thêm chút tiền gửi về quê nuôi 2 con ăn học.

Chị Xuyên cho biết, để có được số tiền 3 triệu đồng/tháng, gửi về quê phụ chồng lo cho con gái đầu học đại học năm thứ 3 và đứa kế học lớp 10, chị và 8 người bạn đồng hương khác phải ăn tiêu tiết kiệm và đi khắp các ngả đường trong TP.Biên Hòa, tối về tá túc trong căn phòng trọ giá rẻ. “Một ngày tôi chỉ dám tiêu 20 ngàn đồng cho chuyện ăn uống, còn lại dành dụm gửi về cho chồng con”- chị Xuyên tâm sự.

 Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều