Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Sinh "vận động"

11:03, 29/03/2015

72 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút nhiều nhưng ngày ngày ông Phạm Sinh (ngụ ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Định Quán) vẫn âm thầm đạp xe cùng với các thành viên khác trong Ban công tác Mặt trận ấp 3 đến từng hộ dân trong ấp để vận động bà con đóng góp tiền, hiến đất làm đường.

72 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút nhiều nhưng ngày ngày ông Phạm Sinh (ngụ ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Định Quán) vẫn âm thầm đạp xe cùng với các thành viên khác trong Ban công tác Mặt trận ấp 3 đến từng hộ dân trong ấp để vận động bà con đóng góp tiền, hiến đất làm đường.

Ông Phạm Sinh (bên phải) trao đổi về việc làm đường trong năm 2015 với người dân trong ấp.
Ông Phạm Sinh (bên phải) trao đổi về việc làm đường trong năm 2015 với người dân trong ấp.

Năm vừa qua, ông Phạm Sinh đã cùng Ban công tác Mặt trận ấp vận động bà con thực hiện 2 tuyến đường có tổng chiều dài hơn 1,7km với kinh phí là 1,8 tỷ đồng (theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm). Riêng bản thân ông đã gương mẫu đi đầu đóng góp số tiền 24,4 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Ông Phạm Sinh vui mừng cho biết: “Năm ngoái vận động làm 2 tuyến, năm nay tôi cùng ban ấp vận động được nhân dân làm tới 4 tuyến đường để sớm hoàn thiện đường giao thông trong ấp”.

 Bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, mỗi năm ông Phạm Sinh đều trao tặng từ 5-15 suất học bổng (mỗi suất từ 200-500 ngàn đồng) cho các học sinh nghèo trong ấp. Điều đáng quý là tiền để làm công tác khuyến học đều do ông tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. “Mỗi tháng tôi có 1 triệu đồng tiền chi tiêu. Tôi chỉ dùng 600 ngàn thôi, số còn lại tôi tích cóp đợi đến đầu năm học trao quà cho học sinh nghèo để giúp các cháu đến trường” - ông Sinh nói.

Sông Thao

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều