Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấp đội trưởng dũng cảm

10:05, 25/05/2016

Ngày 22-5, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu đã đến xã Sông Trầu trao giấy khen của UBND huyện kèm phần thưởng 5 triệu đồng cho anh Dương Đình Lanh, Ấp đội trưởng ấp 4, xã Sông Trầu vì đã có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa bàn xã Sông Trầu.

Ngày 22-5, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu đã đến xã Sông Trầu trao giấy khen của UBND huyện kèm phần thưởng 5 triệu đồng cho anh Dương Đình Lanh, Ấp đội trưởng ấp 4, xã Sông Trầu vì đã có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa bàn xã Sông Trầu.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 22-5, anh Lanh được phân công cùng đồng đội trực chiến, bảo vệ tổ bầu cử số 5 của xã (thuộc ấp 4) thì nhận được tin báo tại nhà ông Đặng Văn Đực (ấp 4) có kẻ gian đang phá khóa, cạy cửa nhà để đột nhập vào trộm tài sản.

Khẩn trương đến hiện trường kiểm tra vụ việc, anh Lanh và công an viên Nguyễn Văn Trường phát hiện đối tượng Lê Hồng Quý (còn gọi là Quý “Cọp”, 37 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đang dùng mỏ lết bẻ khóa cửa nhà trọ của ông Đực để đột nhập vào nhà trộm tài sản. Quý vội nhảy lên xe máy bỏ chạy thì anh Lanh đã chạy xe đuổi theo, ép xe Quý vào lề. Khi Quý còn chưa kịp phản ứng, anh Lanh nhanh chóng lao vào quật đối tượng ngã xuống đất, rồi dùng tay khống chế Quý.

Tuy nhiên, trong lúc giằng co, Quý đã cắn vào ngón tay trỏ của anh Lanh làm chảy máu. Dù bị cắn đau, nhưng anh Lanh vẫn cố giằng co với Quý, cho đến khi lực lượng dân quân và công an xã đến hỗ trợ bắt đối tượng.

Sau khi vụ việc xảy ra, qua xác minh về nhân thân của Quý, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Trước sự việc quá bất ngờ này, anh Lanh đã nhanh chóng được đưa đến Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai tiêm ngừa phơi nhiễm HIV/AIDS và được các bác sĩ tận tình tư vấn điều trị.

 “Dù có hơi lo trước sự lây nhiễm căn bệnh đáng sợ, nhưng trước tội phạm tôi không thể chùn tay” - anh Lanh nói.      

Đức Việt

 

Ảnh: Đ.VIỆT

Tin xem nhiều