Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô học trò vượt khó

10:09, 12/09/2016

Nhà nghèo, cha mẹ không còn sống chung với nhau, sau đó mẹ đi bước nữa nên từ năm 3 tuổi em Phan Thị Anh Thư phải ở với ông bà ngoại tại ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom.

Cô Phan Thị Ngoạt trò chuyện, động viên tinh thần Phan Thị Anh Thư. Ảnh: T.Hải
Cô Phan Thị Ngoạt trò chuyện, động viên tinh thần Phan Thị Anh Thư. Ảnh: T.Hải

Nhà nghèo, cha mẹ không còn sống chung với nhau, sau đó mẹ đi bước nữa nên từ năm 3 tuổi em Phan Thị Anh Thư phải ở với ông bà ngoại tại ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom.

Cô học trò lớp 10A6 Trường THCS-THPT Bàu Hàm chia sẻ ông bà ngoại đã lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, đến nay vẫn chưa có nhà cửa ổn định, ở “đậu” ngay trên mảnh vườn mà họ nhận giữ thuê. Ngoài những giờ học trên lớp, em giúp đỡ ông bà chăm sóc vườn tược, ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải việc học. 9 năm liền em đều đạt học sinh khá, giỏi. Không chỉ học giỏi mà Thư còn có năng khiếu trong các hoạt động thể dục thể thao.

Cô Phan Thị Ngoạt, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 của Thư, cho biết: “Ngoài chăm chỉ học tập, các hoạt động Đoàn và Đội, em đều tham gia tích cực. Thầy cô trong trường mến và bạn bè đều cảm phục nghị lực của em. Biết em khó khăn nên nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để em phát huy năng lực”.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều