Báo Đồng Nai điện tử
En

Tết đến, nạn cờ bạc lại “mọc” lên

11:02, 18/02/2013

Tết, các sòng bài “di động” lại mọc lên khắp nơi. Từ ý định “chơi lấy hên” đầu năm, sau khi đã “hăng máu” sát phạt bằng tiền triệu trên chiếu bạc, người chơi dễ mâu thuẫn, đánh nhau…, gây ra những hệ lụy không đáng có cho gia đình, người thân.

Tết, các sòng bài “di động” lại mọc lên khắp nơi. Từ ý định “chơi lấy hên” đầu năm, sau khi đã “hăng máu” sát phạt bằng tiền triệu trên chiếu bạc, người chơi dễ mâu thuẫn, đánh nhau…, gây ra những hệ lụy không đáng có cho gia đình, người thân.

* Bài bạc khắp nơi

Đến hẹn lại lên, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, những trò đỏ đen lại diễn ra khắp nơi, từ lề đường, quán cà phê đến những gian nhà kín cổng cao tường. Mỗi tốp khoảng chục người ngồi thành vòng tròn, có khi tràn ra giữa đường, cũng có thể tạo thành một sòng bạc di động. Trưa mùng 1 tết, dọc đoạn đường tỉnh 768 đi thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), không quá khó khăn để nhận ra giữa đám đông người đang tụ tập bên lề đường để... sát phạt đỏ đen: lắc bầu cua, chơi ba lá, chẵn - lẻ...

Người chơi bạc bao giờ cũng chịu cảnh “được thì ít, mất lại nhiều”.
Người chơi bạc bao giờ cũng chịu cảnh “được thì ít, mất lại nhiều”.

Cuộc chơi bắt đầu, mặt ai nấy đều đỏ rực, hai con mắt chăm chú nhìn vào từng con bài đầy ma lực. Khi nhà cái hô lớn: “Nhanh tay, nhanh tay đặt ngay cua - bầu - tôm - cá - nai - gà”, thì từng tờ tiền xanh, đỏ được mọi người thi nhau đặt xuống. Người đánh thấp nhất 20 ngàn đồng, còn lại phần lớn từ 100-200 ngàn đồng.

Khi mặt bàn bầu cua có in hình các linh vật đã được đặt kín tiền, người chơi mới hét lớn “mở ra” và đọc tên con vật mà mình đã đặt cược. “Hai cua, một tôm”, N.V.T. (ngụ ở ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đọc to, rồi cầm xấp tiền chung chia cho những người chơi thắng. “Cả năm vất vả, tết đến là dịp thử vài ván lắc bầu cua đầu năm xem sang năm làm ăn có khấm khá không” - T. nói như giải thích. Nói thì vậy, nhưng một khi đã “hăng máu” thì số tiền ăn thua với nhà cái lên đến tiền triệu.

Khoảng gần trưa, xem chừng chưa đã “cơn khát cờ bạc”, nhóm người của T. kéo nhau về nhà để tiếp tục cuộc chơi. Trên đường về điểm đánh bạc mới, T. không quên dặn mọi người: “Bây giờ chuyển sang chơi “ba lá”, số tiền đặt cược sẽ lớn hơn. Chơi ngoài đường dễ bị công an bắt lắm, mất trật tự, dân báo lên chính quyền chỉ có thiệt thân. Tiền vào cổng 300 ngàn đồng/người… Tốn ít thôi, nhưng được ăn cả, ngã về không”.

Cách đó một đoạn không xa, hàng chục người tụ tập quanh một sòng bạc do một người đàn ông trung niên cầm cái. Các con bạc ăn thua với nhau bằng hình thức chơi chẵn - lẻ. Không ít khách qua đường thấy đám đông, lại sẵn có “máu đỏ đen” nên tấp vào góp vui vài ván, nhưng người được thì ít mà người mất tiền lại nhiều. Nạn đánh bạc phổ biến đến nỗi, nhiều người không coi đó là vi phạm pháp luật, mà chỉ là trò chơi, cứ rảnh rỗi là tham gia. Những lần đặt lớn với nhiều người đặt cùng một chỗ, thỉnh thoảng các con bạc lại la hét, vỗ tay, chửi thề… làm náo loạn cả một đoạn đường.

10 giờ ngày mùng 4 tết, tại khu vực cổng 11, đầu đường Bùi Văn Hòa (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), điểm cờ bạc do cánh xe ôm lập ra tuy không đông đúc bằng những nơi khác, nhưng các con bạc chơi cũng “mạnh tay”. Lúc đầu, tiền đặt chỉ 10 ngàn đồng, sau đó cứ tăng dần. Đứng vây xung quanh, ngoài vài người chạy xe ôm, chủ yếu là khách đi đường, người đi xe buýt vừa xuống xe. Thấy chúng tôi lân la quanh sòng, anh P.V.Đ. (người chơi bạc ở đây) vội níu áo, ra hiệu cho chúng tôi ra nói chuyện riêng. Theo chân người thanh niên này ra quãng vắng, chúng tôi được anh buông lời khuyên: “Đừng dại mà lao vào đó, tụi nó lột sạch từ đầu đến chân. Mấy hôm nay không có khách, mấy ông xe ôm có máu mặt lập sòng để moi tiền mọi người đó…”.

Sau vài phút quan sát, chúng tôi biết chủ cái sòng bầu cua này là một người đàn ông tên Minh, tay chân xăm trổ đầy mình, miệng lúc nào cũng hô hào người chơi đặt tiền; xung quanh có vài người dàn cảnh lôi kéo khách. Để kiếm nhiều tiền thắng, chủ cái nhét một miếng mạt sắt vào mặt con vật muốn “nổi”. Sau khoảng chục ván chơi, thấy con đó “nổi” nhiều, người chơi bắt đầu đặt lớn, nhà cái sẽ thay một viên xúc xắc có dán hình các con vật khác. Cứ như vậy, mỗi lần vãn khách, nhà cái lại “tung chiêu” để buộc con bạc phải nộp tiền cho đến khi cháy túi.

* Hệ quả xấu…

Hết tiền, các con bạc lê bước ra về. Nhìn dáng điệu thiểu não của họ lúc này, trông chẳng còn chút khí phách nào như lúc mới vào sòng. Không khí xuân dường như biến mất. “Đi tong số tiền dành dụm cả năm để chơi tết. Lấy phong bao lì xì của hai đứa con ra chơi nốt mong gỡ gạc chút ít, ai ngờ biếu không công cho nó…” - từ trong sòng đi ra, một người đàn ông trung niên vừa than thở, vừa quay lại nhìn đám người đang ồ lên với màn lắc bầu cua của nhà cái.

Những sòng bài ngày tết thu hút nhiều người có “máu đỏ đen”.
Những sòng bài ngày tết thu hút nhiều người có “máu đỏ đen”.

Nạn cờ bạc sinh ra nhiều hệ lụy xấu, dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người vẫn cố lao vào mong tìm vận may. Những trò chơi đỏ đen kiểu sát phạt nhau trên chiếu bạc khiến không ít người lâm vào cảnh tán gia bại sản và kéo theo đó là các hậu quả khôn lường, như: trộm cắp, đánh nhau… Ngày 12-2 (mùng 3 tết), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Ứng Chắng Lý Phúc (22 tuổi, ngụ tại ấp Long Đức 2, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 10-2, do mâu thuẫn trong chuyện đánh bạc, Lý Phúc đã dùng dao đâm vào bụng anh Nguyễn Bảo Phúc (39 tuổi, ngụ tại ấp Long Đức 2, xã Tam Phước), làm anh Phúc bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Việc vui chơi, giải trí trong mấy ngày tết là nhu cầu chính đáng của nhiều người, nhưng trong cuộc vui đỏ đen ấy, nhiều người sẵn có “máu cờ bạc”, hay chỉ vì bị lôi kéo và cuốn vào chiếu bạc để gây ra những hậu quả xấu là không hay. Việc “nướng” hết tiền của vào cờ bạc đã khiến nhiều người chểnh mảng công việc, không còn tập trung sức lực, trí óc cho một năm làm việc mới...

Thanh Hải

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều