Báo Đồng Nai điện tử
En

Ăn trộm quen tay

11:07, 21/07/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Trần Thế Linh (34 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) về tội trộm cắp tài sản.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và Trần Thế Linh (34 tuổi, quê tỉnh Thái Bình, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) về tội trộm cắp tài sản.

Hai bị can Phạm Anh Tuấn (bên trái) và Trần Thế Linh.
Hai bị can Phạm Anh Tuấn (bên trái) và Trần Thế Linh.

Tối 9-1, khi vừa đi làm ở một công trường gần nhà về, mồ hôi còn nhễ nhại trên người, Linh đã được Tuấn (ngụ gần nhà Linh) rủ qua phòng trọ của Tuấn “làm vài chén rượu cho vui”. Trong lúc nhậu nhẹt, Linh than thở trong nhà hết tiền mà tết đến cận kề, vợ Linh cũng đã mang 2 đứa con nhỏ bỏ về quê ngoại ở miền Tây vì giận chồng siêng ăn hơn siêng làm. Đang trong hoàn cảnh “viêm màng túi” vì công việc bữa được bữa nghỉ, Tuấn nghe Linh than thở bèn rủ Linh đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cho những ngày tết sắp đến.

Tuấn bàn với Linh đi xe máy đến khu vực đang làm đường tránh Biên Hòa (thuộc TP.Biên Hòa) để tìm nhà dân sơ hở trộm cắp, tài sản sẽ lấy là những vật gọn nhẹ để dễ dàng cất giấu và mang đi tiêu thụ. Không can ngăn ý định vi phạm pháp luật của ông anh hàng xóm, Linh còn nhanh nhảu gật đầu đồng ý.

Nói là làm, cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc nhậu và sử dụng xe máy từ xã Vĩnh Tân đến địa bàn TP.Biên Hòa tìm cơ hội “ăn hàng”. Khi đi qua địa bàn xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Liên (ngụ ấp Tân Cang) không khóa, bên trong nhà 2 mẹ con chị Liên đang ngủ, Tuấn phân công Linh đứng bên ngoài cảnh giới, còn Tuấn nhanh chóng đột nhập vào nhà lấy trộm 3 điện thoại di động và 1,7 triệu đồng tiền mặt.

Thấy “phi vụ” đầu tiên có vẻ dễ dàng, cả hai tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp. Khi đến nhà ông Nguyễn Hạ (ngụ ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân), Linh đứng ngoài cảnh giới, Tuấn đột nhập vào nhà ông Hạ lấy được 1 chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi đến địa bàn ấp Tân Cang, Tuấn và Linh bị tổ tuần tra đêm của Công an xã Phước Tân phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. “Có tật giật mình”, Tuấn hoảng sợ rồ ga xe máy chở Linh bỏ chạy ra hướng quốc lộ 51 nhằm tẩu thoát.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ tuần tra Công an xã Phước Tân đã truy đuổi 2 đối tượng khả nghi đến khu vực đầu đường tránh TP.Biên Hòa (thuộc ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân) thì bắt giữ được Linh cùng tang vật, còn Tuấn chạy thoát về phòng trọ của mình ở xã Vĩnh Tân. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, qua khai thác Linh, Công an xã Phước Tân đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Tân bắt giữ Tuấn đưa về xử lý.

Được biết, vào năm 1995, Phạm Anh Tuấn đã bị Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, Tuấn lại bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 2 năm, tập trung cải tạo tại huyện Ba Vì (TP.Hà Nội). Đối với Trần Thế Linh, vào năm 1990 đã bị Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 1999, Linh bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp. Ra tù chẳng bao lâu, vào năm 2002, Linh lại trộm cắp và bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) xử phạt 18 tháng tù. Đến năm 2009, Linh lại bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu xử phạt 39 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Hạnh Luân

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều