Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhanh kẻ cướp tài sản trong đêm

11:11, 09/11/2015

Ngày 9-11, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã bắt đối tượng Trần Hoàng Anh (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) chuyển giao Công an TP.Biên Hòa điều tra về hành vi cướp tài sản theo thẩm quyền.

Ngày 9-11, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã bắt đối tượng Trần Hoàng Anh (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) chuyển giao Công an TP.Biên Hòa điều tra về hành vi cướp tài sản theo thẩm quyền.

Khoảng 1 giờ 10 ngày 9-11, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) nhận được tin báo tại nhà kho Công ty TNHH V.T.T (KP.4, phường Trảng Dài) đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Kẻ gian đã đột nhập nhà kho của công ty này đánh trọng thương một bảo vệ để lấy 3 laptop.

Qua làm việc với nạn nhân, công an xác định, vào đêm 8-11, nạn nhân Nguyễn Anh Dũng (69 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, bảo vệ nhà kho của Công ty V.T.T) làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản tại khu nhà kho của Công ty V.T.T. Rạng sáng 9-11, có một đối tượng dùng mền trùm kín đầu đã dùng cây sắt cạy cửa, đột nhập vào khu văn phòng kho để lấy trộm đồ. Bị ông Dũng phát hiện, đối tượng đã dùng cây sắt cạy đinh đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu ông Dũng, làm ông ngã gục trên giường ngủ. Khi ông Dũng bất tỉnh, kẻ gian đã lấy 3 chiếc laptop rồi rời khỏi hiện trường. Để tránh bị phát hiện, kẻ cướp đã dùng chai nước đổ vào đầu máy thu của camera an ninh được gắn ở khu nhà kho.

Đến khoảng 1 giờ ngày 9-11, tài xế của Công ty V.T.T đến văn phòng kho để lấy chìa khóa xe đi chở hàng thì phát hiện ông Dũng nằm bất tỉnh trên giường, máu chảy đầy người nên đã đưa ông đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (bị vỡ sọ não).

Qua xem xét hiện trường và nghiên cứu đoạn băng do camera an ninh ghi lại, Công an phường Trảng Dài nhận định đối tượng gây án phải là người biết rõ đường đi lối vào công ty. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an nhận định Trần Hoàng Anh (công nhân mới nghỉ việc ở công ty vài ngày) là đối tượng khả nghi nhất, nên đã đến phòng trọ của Anh (ở phường Trảng Dài) mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Anh phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan công an về việc liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cùng thời gian này, lực lượng công an đã tiến hành lục soát phòng trọ của Anh và phát hiện 3 laptop của Công ty V.T.T bị mất, cùng chiếc mền trùm đầu (giống với hình ảnh camera an ninh ghi lại), một đôi dép còn dính máu… Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Anh đã thừa nhận hành vi đánh người, cướp tài sản.

T.D

 

Tin xem nhiều