Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ trưởng dân phố bị chém tại nhà

12:01, 16/01/2016

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang xác minh sự việc ông Bùi Đình Tôn (64 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 35E, KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị một nhóm người xông vào nhà chém trọng thương vào lúc sáng sớm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đang xác minh sự việc ông Bùi Đình Tôn (64 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 35E, KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị một nhóm người xông vào nhà chém trọng thương vào lúc sáng sớm.

Ngoài việc chém ông Tôn, nhóm người này còn chém bị thương 2 người con (con gái và con rể) của ông, đồng thời đập phá nhiều đồ đạc trong nhà gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

* Sáng sớm xông vào nhà chém người

Đang điều trị tại bệnh viện, ông Tôn cho biết khoảng 5 giờ 45 ngày 14-1, ông dắt xe máy ra cổng để chở cháu đi học thì thấy một chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đỏ đậu bên hông nhà. Lúc này, chiếc xe ô tô chạy đến đậu trước cổng nhà ông, đồng thời có 2 thanh niên đi bộ đến chỗ ông.

Ông Bùi Đình Tôn đang được điều trị tại bệnh viện.
Ông Bùi Đình Tôn đang được điều trị tại bệnh viện.

Thấy có điều bất thường, ông Tôn kêu cháu lấy xe đạp đi học, còn ông đi vào nhà. Nhưng ông vừa vào phía trong nhà thì nghe người lái xe ô tô nói: “Tụi mày làm đi”. Ngay lúc đó, 4 thanh niên đi trên xe ô tô và 2 thanh niên đi bộ đã cầm dao, mã tấu, tuýp sắt xông vào nhà ông Tôn đập phá. Trước sự manh động của đám người này, ông Tôn chạy xuống nhà bếp lánh nạn, nhưng vẫn bị nhóm người này đuổi theo chém. Ông Tôn đưa tay lên đỡ thì bị chém vào tay.

Đang ngủ trong phòng, chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) và anh Nguyễn Ngọc Phượng (con rể ông Tôn) nghe tiếng đập phá đồ đạc trong nhà đã tỉnh giấc chạy ra. Thấy cha bị chém, 2 người chạy đến can ngăn, giải cứu cha thì bị chém vào tay và lưng.

Không chỉ tấn công người, nhóm người này còn vung tuýp sắt đập phá nhiều đồ đạc trong nhà ông Tôn. Sau khoảng 5 phút đánh chém người và đập phá đồ đạc, nhóm người này nhảy lên xe ô tô tẩu thoát.

Vụ việc đã nhanh chóng được trình báo cơ quan công an, ông Tôn và 2 người con sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định ông Tôn bị chém nhiều vết thương sâu ở 2 bàn tay và cổ tay, phải phẫu thuật để băng bó vết thương. Riêng chị Sâm và anh Phượng bị chém vào tay và lưng đã được băng bó.

Ngoài 3 người bị chém, đồ đạc trong nhà ông Tôn, gồm: 1 tủ lạnh, 1 tivi, 1 mặt kính, 2 xe máy, cửa kính, bình bông và một số đồ dùng khác trị giá hàng chục triệu đồng đã bị nhóm người lạ phá hỏng.

* Chém người để trả thù?

Ông Tôn cho biết, việc ông bị chém có thể liên quan đến việc gia đình bà N.T.H. hàng xóm đã bị lực lượng công an bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng trăm cây thuốc lá lậu vào tối 13-1.

Trong đêm 13-1, công an đã lập biên bản và thu giữ tại nhà bà H. hơn 100 cây thuốc lá Jet, Hero… Ông P. (chồng bà H.) cũng bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc. Sau khi công an làm việc xong, bà H. đã đi ra đường chửi bới nhiều người, đồng thời nói bóng nói gió việc mình bị công an bắt về hành vi buôn lậu thuốc lá là do có người trình báo.

Theo ông Tôn, người bị bà H. nghi ngờ đã báo tin cho công an việc gia đình bà buôn thuốc lá lậu chính là ông. Trước đó, nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã nghe bà H. đe dọa: “Ở đây chỉ có thằng già chứ không ai khác, tao sẽ trị bằng chết”.

Ông Tôn cho biết thêm, vào tối 13-1, vợ và con rể của ông còn thấy con gái bà H. đến trước cổng nhà họ chụp hình bảng số nhà. Thấy vậy, vợ ông Tôn đã khuyên chồng: “Ông làm sao chứ người ta còn cho con đến chụp hình địa chỉ nhà mình đó”.

Do bà H. đã nghi ngờ và đe dọa như vậy nên ông Tôn đã rất cảnh giác và báo cho Công an phường sự việc này. Tuy nhiên, đến sáng sớm 14-1, khi ông Tôn vừa mở cổng nhà để đưa cháu đi học thì bị nhóm người lạ xông vào chém mà không kịp trở tay.

Ông Trần Xuân Lân, Trưởng KP.11, phường Tân Phong, cho biết cán bộ khu phố đã đề nghị lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với địa phương sớm điều tra làm rõ vụ việc để tránh gây hoang mang cho người dân. Ông Lân cho rằng, việc nhóm côn đồ đi cả xe ô tô đến nhà tổ trưởng dân phố để chém người, đập phá đồ đạc như vậy là rất manh động và coi thường pháp luật. “Phải làm rõ ai là người đứng sau vụ việc này và đưa ra xử lý trước pháp luật mới làm yên lòng dân” - ông Lân cho biết.

Được biết, ông Tôn đã làm tổ trưởng dân phố được khoảng 3 năm nay. Hàng ngày, ông vẫn phải làm nghề mộc để nuôi đứa cháu mồ côi. Sau sự việc này, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và động viên ông Tôn sớm bình phục, ổn định tinh thần.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều