Báo Đồng Nai điện tử
En

Người ăn xin "bao vây" nhiều chùa, giao lộ mùng 1 Tết

02:01, 25/01/2020

(ĐN) – Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 (ngày 25-1), tại một số cổng chùa, giao lộ ở TP.Biên Hòa xuất hiện nhiều người, gồm cả trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông…để xin tiền.

 

(ĐN) – Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (ngày 25-1), tại một số cổng chùa, giao lộ ở TP.Biên Hòa xuất hiện nhiều người, gồm cả trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông…để xin tiền.

H4: Người ăn xin chờ đèn đỏ là lao từ vỉa hè ra xin tiền khách đi đường tại ngã tư Amata. Ảnh: Minh Thành.
Một số trẻ em ăn xin cứ chờ đèn đỏ là lao từ vỉa hè ra đường xin tiền khách tại ngã tư Amata

Tại các điểm như: chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp), chùa Phước Viên (phường Tân Hiệp), giao lộ ngã tư Amata, ngã tư Tân Phong…, nhiều trẻ em, phụ nữ ngồi xếp hàng tràn lan hoặc chờ dịp bủa vây khách đi đường để xin tiền.

H1: Người ăn xin ngồi trước chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp). Ảnh: Minh Thành.
Người ăn xin ngồi trước chùa Từ Tôn (phường Tam Hiệp). Ảnh: Minh Thành.

Nhiều người đã nằm ra ngay giữa các lối đi, dựa vào tường, vỉa hè, khiến hình ảnh chốn tâm linh, các giao lộ lớn của thành phố trở nên nhếch nhác...

Người ăn xin vậy quanh xin tiền một người tại chùa Phước Viên (phường Tân Hiệp). Ảnh: Minh Thành.
Người ăn xin vậy quanh xin tiền một người tại chùa Phước Viên (phường Tân Hiệp). Ảnh: Minh Thành.

Khi thấy ống kính của phóng viên, những người ăn xin tại các giao lộ liền tránh đi, chạy vào góc khuất các tòa nhà gần đó...

Minh Thành

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích