-
Tráo thẻ giả lấy xe thật
21:28 | 13/06/2012 (GMT+7)Công an TP.Biên Hòa đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản (với thủ đoạn tráo thẻ giả lấy xe thật) tại cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (thuộc địa bàn KP3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa)..
-
Xuất hiện thêm một chiêu lừa trúng thưởng
Với thủ đoạn gọi điện cho người dân tự xưng là nhân viên của ngân hàng và thông báo chủ nhân của số điện thoại đã trúng thưởng, các đối tượng này đã lừa lấy được tiền của không ít người dân nhẹ dạ cả tin....
-
Bán sắt thép công trình thanh lý giá rẻ
Chỉ vì muốn kiếm chút lợi nhuận từ việc mua bán hàng, ông N.V.P. (ngụ tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa) đã rơi vào bẫy lừa đảo của kẻ gian, bị mất 110 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ..
-
Cảnh giác với loại trứng dỏm
Mấy ngày gần đây, trên QL.1A, đoạn qua địa bàn 2 phường Tân Biên và Tân Hoà (TP.Biên Hòa) xuất hiện một nhóm người bán trứng gia cầm lưu động bằng xe máy, phía sau yên xe có chở một giỏ cần xé đựng trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.. -
Bán chổi theo “đặt hàng”
Trời đã đứng bóng, chị N.T.C. (chủ quán cà phê Trung Nguyên, ở KP11, phường An Bình, TP.Biên Hòa) giao quán cho các nhân viên quản lý để về nhà nghỉ trưa..
-
Cảnh giác trộm đột nhập và “đua nóng” xe máy
Thời gian gần đây, nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản. Cùng với đó, những tên trộm xe máy cũng tăng cường hoạt động.... -
Cẩn trọng với những vị khách lạ
Đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Q. (91 tuổi, ngụ tại KP3, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng về cô gái lạ mặt đã cướp trên tay mình 2 chỉ vàng SJC - số tài sản mà bà đã dành dụm để phòng thân khi trái gió trở trời..
-
Phần thưởng nhân đôi
Một buổi sáng cuối tháng 3-2012, hai nữ sinh viên Nguyễn Thị L.V. (SN 1993) và Nguyễn Thanh T. (SN 1992) đang ngồi chơi trong phòng trọ của mình (ở KP2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì có một cô gái ăn mặc lịch sự đến bắt chuyện.. -
Kẻ cướp núp bóng tài xế
Đang bị truy nã về các hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Hoàng Điệp (SN 1984, ngụ tại khu phố 6, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) vẫn có thể xin làm tài xế cho một công ty, để rồi thực hiện phi vụ chiếm đoạt hơn 470 triệu đồng của công ty này.. -
Trúng thưởng…
Ngày 12-9, trong lúc chị N.T.T. (ngụ tại phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đang dọn dẹp nhà cửa thì có một người đàn ông tự xưng giám đốc Kho bạc tỉnh gọi vào số điện thoại bàn của gia đình chị T. báo tin số máy điện thoại cố định của gia đình chị đã trúng giải thưởng đặc biệt của chương trình “quay số trúng thưởng” với số tiền thưởng đến 235 triệu đồng..
-
Màn kịch hoàn hảo
Chỉ vì muốn kiếm chút lợi nhuận từ việc bán hàng, bà N.T.K.D. (ngụ tại xã An Hòa, TP.Biên Hòa) đã rơi vào bẫy lừa đảo của kẻ gian, bị mất hơn 50 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ.. -
Anh chàng ga lăng
Sau nhiều lần lên mạng tìm bạn tâm sự, chị P.T.H. (24 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) quen được một thanh niên tự xưng tên Thái (17 tuổi), ngụ ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa..
-
Cảnh giác với nạn “đua nóng” xe máy
Dù cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với nạn “đua nóng” xe máy nhưng số vụ mất trộm xe máy vẫn liên tục xảy ra. Ngoài sự ra tay chuyên nghiệp của kẻ gian thì sự hớ hênh trong việc giữ gìn tài sản của người dân là cơ hội để bọn trộm cắp dễ dàng thực hiện“đua nóng”..
-
Ở tù… nhờ bạn!
Nhờ cần cù, chịu khó lao động nên mới 34 tuổi Nguyễn Văn Chương (ở thôn 2, xã Đăk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắc Nông) đã sở hữu một khu rẫy rộng lớn, bốn mùa xanh tươi. Rủng rỉnh tiền trong túi, Chương bắt đầu kết giao cùng bè bạn xa gần..
-
Chàng “thư sinh” đi cùng xe buýt
Ngày cuối tuần đầu tháng 7-2011, chị Nguyễn Ngọc Tú Nhi (sinh viên trường cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh) đón xe buýt 601 từ TP. Hồ Chí Minh đến TP.Biên Hòa thăm người thân..
-
Nhờ nhận tiền giùm
Anh T.Đ.N.V. (SN 1980, nhà ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) hết sức bất ngờ khi nhận được điện thoại của người em rể Bùi Tuấn Anh (SN 1976, quê ở tỉnh Nghệ An), đang ở tù trong phân trại 2 thuộc Trại giam X. (Bộ Công an)..
.
.
;
.
.