-
Xảo quyệt...
10:09 | 21/05/2013 (GMT+7)Vì muốn đồng tiền sinh lời, các bị hại sẵn sàng đầu tư, hùn hạp làm ăn, trong khi bị cáo lập trình sẵn một kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để rồi, khi phát hiện ra, kẻ phải vào tù, người lại tán gia bại sản.. -
Băng “rút ruột” container lãnh án nặng
Tòa án nhân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Văn Bình (41 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 18 năm tù giam, Nguyễn Văn Đăng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 14 năm tù giam, Nguyễn Hữu Thành (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) 14 năm tù giam, cùng về tội trộm cắp tài sản..
-
Gian nan tìm công lý
Ngày 6-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã bác đơn kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trảng Bom, đồng thời buộc đơn vị này bồi thường cho ông Vũ Đức Liêm (63 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) hơn 2,5 tỷ đồng.. -
Những kẻ cướp đê hèn
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở trụ sở UBND phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) vào ngày 25-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Đình Chiến (SN 1992, ngụ TX.Long Khánh) mức án tổng hợp tử hình về 2 tội: giết người và cướp tài sản. Đồng phạm với Chiến, bị cáo Đỗ Văn Luân (SN 1992, quê tỉnh Long An) lãnh 24 năm tù giam.. -
Bi kịch từ ma túy
Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, nhưng cùng vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Họ đều là bậc cha mẹ, nhưng hành động của họ thể hiện sự vô tâm, thiếu trách nhiệm với con trẻ.. -
Lạc bước...
Chỉ vì thiếu mái ấm gia đình, thiếu một tình thương trọn vẹn mà Huỳnh Nguyễn Hoàng Nhật và Võ Lê Minh Tiến (đều 17 tuổi) ngụ xã Suối Trầu (huyện Long Thành), sớm sa chân vào vòng tù tội.. -
Lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tiền tỷ
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người để phục vụ cho việc kinh doanh karaoke, vợ chồng bị cáo Vương Thị Yến (34 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) - Hồ Văn Anh (41 tuổi) đã phải lâm vào tình cảnh “tan cửa, nát nhà”.. -
Nhát dao oan nghiệt...!
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Lê Tấn Thương (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) lầm lũi bước lên xe chở phạm nhân, bỏ lại sau lưng tiếng khóc của người vợ trẻ và sự ngơ ngác của đứa con trai 5 tuổi... Nếu biết trước cảnh này, có lẽ dẫu tức giận đến mấy, bị cáo Thương sẽ chẳng dại mà vung dao gây nên tội ác.. -
Những kẻ cướp lạnh lùng...
Mặc dù đã có hai tiền án về tội trộm cắp, nhưng khi vừa chấp hành xong bản án tù, tháng 4-2011, Nguyễn Trí Danh (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán) lại tiếp tục tụ tập đám bạn hư hỏng để lập nhóm cướp. Chỉ trong 15 ngày, cả bọn liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh.. -
Đổi hai mạng người, lấy sự hơn thua
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, thay vì biết thông cảm cho nhau, nhiều người lại lựa chọn nắm đấm để giải quyết. Hậu quả sau những phút hơn thua có khi phải đổi bằng cả tính mạng và án tù.. -
Xét xử băng nhóm Cương “cầu Xéo”
(ĐN)- Ngày 4-4, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Cương (31 tuổi, tức Cương “cầu Xéo”, ngụ tại thị trấn Long Thành) và đàn em.... -
Bài học cho những kẻ lười lao động
Lười lao động, lại thích đua đòi ăn chơi, hai bị cáo Nguyễn Công Chánh (21 tuổi) và Phan Dương Phương Giang (20 tuổi), đều ngụ xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), bàn nhau đi cướp giật tài sản để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.. -
Đi tù vì lấy tiền người khác kinh doanh
Ngày 25-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Vương Thị Yến (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) tổng hình phạt 16 năm tù giam về các tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.. -
Một phút manh động, 3 trẻ mồ côi
Đằng sau những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ là một cái chết thương tâm. Hệ lụy của vụ án là người vợ mất chồng, 3 con nhỏ mất cha, còn 2 anh em bị cáo phải ngồi tù.. -
Còn lại nỗi đau...
Vang vọng trong hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh là lời đanh thép của vị chủ tọa: “Với hành vi giết người dã man, bị cáo cần phải bị cách ly ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn… Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Đình Phúc (37 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) mức án tổng hợp tử hình về các tội giết người và cướp tài sản”.. -
Hệ lụy thực từ thế giới ảo
Thiếu sự quan tâm của gia đình, cô gái T.T. (18 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) tìm đến cuộc sống ảo từ mạng internet. Chới với, bế tắc không tìm được lối ra, T. đã phạm tội ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Sự lạc lối ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch cho chính T. và gia đình..
-
Cặp bồ chứ... không thích cưới!
Là phụ nữ lỡ làng, nhưng chị N.T. (ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) lại “thích cặp bồ hơn cưới”....
-
Thảm kịch gia đình...
Vì những ghen tuông và những mâu thuẫn gay gắt khó giải quyết, bị cáo Lương Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đành đoạn tước đi mạng sống con trai mình để trả thù vợ…. -
Khi đàn chị nổi máu giang hồ
Để thể hiện tính cách đàn anh, đàn chị trong giới giang hồ, các bị cáo đã không ngần ngại giết người vì một cách xưng hô không thuận tai. Hậu quả dẫn đến 3 mạng người tử vong, còn mỗi bị cáo phải lãnh án từ 4 đến 16 năm tù giam.. -
Dứt tình máu mủ...
Họ là chị em ruột thịt, sống yêu thương, san sẻ những lúc khó khăn. Nhưng khi đất đai có giá, tài sản cha mẹ để lại chưa phân chia rạch ròi, hai bên đã kiện tụng tranh giành quyền lợi, khiến chị em xem nhau như người dưng, thậm chí căm ghét nhau….
-
Nhập khẩu phạm pháp, trả giá bằng án tù
Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều kẻ tha phương cầu thực đã đi vào con đường phạm pháp.. -
Vì ma túy, lãng phí cuộc đời!
Phía sau bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo Nguyễn Đình Thì Nhậm (23 tuổi, ngụ tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) là hồi chuông cảnh báo về lối sống buông thả của giới trẻ hiện nay.. -
Đi tù vì cướp giật tài sản
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Phú (23 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản..
-
Hậu quả từ việc tranh giành bạn gái
Từ chuyện tranh giành bạn gái vô cớ, muốn chứng tỏ mình trước mắt bạn gái, Phan Trường Giang (27 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk) phải lãnh án tù. Đến khi bị cáo hối hận về hậu quả mình gây ra thì đã muộn!.
-
Bài học cuối phiên tòa
Với mọi người con, mẹ không phải người xấu. Thế nhưng, hành vi vi phạm pháp luật của bà mẹ Nguyễn Thị Hải (49 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đã vô tình đem đến cho con những tổn thương. Những hình ảnh ấy sẽ mãi là một mảng tối ám ảnh tâm hồn trong sáng của con trẻ..
-
Nhanh một giây, gây nhiều thương đau
Sau khi la cà nhậu nhẹt từ trưa đến chiều, La Văn Cường (18 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) nổi máu “anh hùng xa lộ” nên đã phóng xe nhanh và không làm chủ được tay lái.. -
Kẻ sống “phí” kiếp người!
Vì nghiện ma túy mà Phan Văn Mạnh (ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) phải kết thúc cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ.. -
Chỉ vì muốn làm anh hùng “rơm”!
Từ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng vì bản tính xốc nổi của tuổi trẻ, muốn chứng tỏ mình mà bị cáo phải mang vạ vào thân..
-
Vắng cha, mẹ mất, con làm giang hồ
Sau những cuộc vui trên bàn nhậu, men rượu làm mất hết lý trí nên Nguyễn Ngọc Hoàng (25 tuổi, ngụ tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) đã hung hãn đánh người gây thương tích 24% bằng hung khí nguy hiểm.. -
Hai giám đốc đi tù vì lừa đảo
(ĐN)- Ngày 21-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt: Võ Nhật Duy Lâm (34 tuổi, ngụ tại phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Tường) 8 năm tù giam và Nguyễn Văn To (57 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa nguyên Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Thuận) 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 6,1 tỷ đồng của Công ty cho thuê tài chính 2 (Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn Việt Nam, quận 5, TP.Hồ Chí Minh)..
-
Kiếm tiền dễ, vào tù nhanh
Nghiện ma túy, lại “vô công rỗi nghề”, Vũ Hoàng Long (20 tuổi), Nguyễn Mai Vũ Hảo (17 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (19 tuổi) và Đỗ Hoàng Duy (18 tuổi), đều ngụ ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), rủ nhau cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hậu quả, cả bọn phải ra tòa lãnh án khi tuổi đời mới mười bảy, đôi mươi.. -
Vì tiền bất chấp lương tri...
Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (46 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) vẫn tạo cho mình bộ dạng khốn khó, khiến mọi người khó tin bị cáo đã lừa đảo nhiều người số tiền cả chục tỷ đồng.. -
Trộm tiền hàng xóm để... mua vàng
(ĐN)- Tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 13-1-2013, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhâm (20 tuổi, ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 12 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản..
-
Ma men vô cớ giết người
Vì rượu, Nông và Tú đã mất lý trí, vô cớ gây sự, ẩu đả với nhóm thanh niên lạ. Sẵn con dao trong người, Tú rút ra đe dọa mọi người. Nông thì giật dao của Tú đâm người khác tử vong. Ngay lập tức, Nông bị nhóm thanh niên kia đánh bất tỉnh tại chỗ.... -
Túng quá hóa liều
Để có tiền mua ma túy, Phạm Thanh Hùng (32 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ninh) đã đem xe máy của chị gái bán lấy 10 triệu đồng. Sau đó, Hùng mua 47,2 gam heroin và bắt xe khách đưa vào Đồng Nai tiêu thụ. Ngày 9-1, Hùng bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tuyên phạt 16 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.. -
Trộm cắp còn đánh người
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Mãnh (34 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản..
-
Nhập cuộc nhậu, bỏ cuộc đời...
Sau những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, để có tiền chi trả cho thói ăn chơi của mình, Nguyễn Ngọc Đức (20 tuổi), Trần Quốc Phong (21 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (16 tuổi), Nguyễn Anh Phi (16 tuổi), đều ngụ tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, phải lãnh án từ 4-10 năm tù về tội cướp và cướp giật tài sản.. -
Bức tường chia đôi tình hàng xóm
Từ việc tranh chấp đất đai, rồi lời ra tiếng vào vì chuyện người xây lên, kẻ đập xuống một bức tường mà tình nghĩa xóm làng bị cắt đứt.. -
Làm giấy giả, đi tù thật!
Để qua mặt các cơ quan chức năng, hàng chục đối tượng đã cấu kết với nhau, tạo nên một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của nhiều cơ quan tổ chức. Với hành vi này, 16 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt với mức án từ 8 tháng đến 3 năm tù giam.. -
Say men rượu, đánh người trọng thương
Trong men rượu ngày tết, nhớ mối tư thù năm cũ, nhóm trai làng do Chế Cao Đức (SN 1985, ngụ ở ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) cầm đầu đã kéo nhau đi đánh người trọng thương.. -
Hôn nhân đổ vỡ, con trẻ thiệt thòi
Lúc yêu, họ sẵn sàng vượt qua bao rào cản, khó khăn để đến với nhau. Khi thành vợ chồng, chỉ vì những “thói quen khó bỏ”, sự mâu thuẫn khó giải quyết, họ lại đưa nhau ra tòa ly dị mà quên đi những thiệt thòi của con trẻ.. -
Rủ nhau vào tù vì mua bán ma túy
Mặc những hệ lụy đau lòng từ việc sử dụng ma túy, nhiều thanh niên vì đua đòi, sĩ diện vẫn rủ nhau lao vào cơn bão "hàng trắng". Sau vành móng ngựa, những kẻ dân chơi mới nhận ra lỗi lầm, nhưng đã quá muộn. Ma túy là thứ thuốc độc chết người, đừng thử dù chỉ một lần.. -
Giám đốc si tình bị phạt 20 năm tù
Sau nhiều lần tạm hoãn phiên tòa, ngày 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nishimura Setsuo (quốc tịch Nhật Bản, nguyên Giám đốc tài chính - nhân sự Công ty Sanyo di Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa) 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.. -
“Đại gia” bị phạt 12 năm tù
(ĐN)- Ngày 14-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Hoàng (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuân Hoàng, ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.. -
Trả hồ sơ vụ đại gia Trần Thị Tám phạm tội lừa đảo
(ĐN)-Trong 2 ngày xét xử (10 và 11-12), Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung những vấn đề chưa được làm rỏ trong vụ án đại gia Trần Thị Tám (sn: 1965, ngụ tại ấp 1, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Củu) và tài xế Lê Tân Ban (sn: 1960, cùng ngụ tại địa phương) phạm tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.. -
Tù chung thân vì tội lừa đảo
(ĐN)- Ngày 28-11, Tô Ngọc Tùng (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Phước Thiện V.N (trụ sở ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 13 tỷ đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và TP.Hồ Chí Minh.. -
Hủy án vụ tham ô tài sản tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh
(ĐN)- Ngày 28-11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị..
-
Án nặng đối với những tên cướp “máu lạnh”
Tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) ngày 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Trung (23 tuổi, ngụ tại phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.. -
Nước mắt chưa lau khô
Hậu quả do tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn, nó sẽ còn tiếp diễn không biết với bao nhiêu gia đình nếu những người cầm lái thờ ơ trước sinh mạng của người khác. Thảm họa đó có thể tránh được, tính mạng bao người có thể cứu được, nếu như ai cũng tuân thủ Luật Giao thông.. -
Kẻ “mê” ngồi tù
Đã “ăn cơm tù” nhiều lần nhưng không thể bỏ thói quen sống lêu lổng, vẫn tìm mọi cách “bám víu” vào đồng tiền phạm pháp, Nguyễn Văn Luân (25 tuổi, ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) lại một lần nữa lãnh án nặng 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy..
.
.
;
.
.