Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà nội già và hai cháu mồ côi cha

11:09, 27/09/2006

Nằm sâu trong khu người Nùng đồi Thanh Bình thuộc ấp Đông Hải (xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) có một căn nhà tạm bợ. Đó là nhà bà Vi Thị Nhàn. Bà và hai đứa cháu đang chuẩn bị bữa ăn trưa: dĩa rau lang luộc, chén nước mắm và vài miếng đậu hủ...

Ba bà cháu bên luống rau lang.

Nằm sâu trong khu người Nùng đồi Thanh Bình thuộc ấp Đông Hải (xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) có một căn nhà tạm bợ. Đó là nhà bà Vi Thị Nhàn. Bà và hai đứa cháu đang chuẩn bị bữa ăn trưa: dĩa rau lang luộc, chén nước mắm và vài miếng đậu hủ... Năm 2002, con trai bà Nhàn bị tai nạn giao thông chết, bỏ lại vợ và hai con thơ. Do gia cảnh quá nghèo, không bao lâu sau, người con dâu gởi bà nuôi hai cháu để xin về nhà mẹ ruột sinh sống. Kể từ ấy, bà nội già tảo tần sớm hôm nuôi hai cháu Hà Văn Ca (sinh năm 1995) và Hà Thị Quỳnh Mai (1997). Cuộc sống 3 bà cháu đều dựa vào vườn chuối nhỏ và mấy luống rau lang.

Mỗi tuần 3 bà cháu thu nhập được vài chục ngàn đồng, trang trải cuộc sống còn chưa đủ làm sao lo chuyện học cho các cháu. Bà Nhàn cho biết: "Ăn ở thiếu thốn còn nhịn được, chứ mỗi lần đóng tiền học hơn trăm ngàn đồng, bà phải đi mượn hàng xóm, rồi trả dần. Được cái, bà con ở đây nghèo nhưng sống tốt lắm". Bà Nhàn có hai người con gái lập gia đình ở riêng, dù cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng mỗi lần về thăm mẹ đều đưa vài chục ngàn đồng giúp bà dồn lại trả nợ. Năm ngoái, tiền học của hai đứa cháu đóng 160.000 đồng, nhà trường miễn giảm 40.000 đồng (25%). Năm học này, bà Nhàn lại đang lo học phí, sách vở cho hai đứa cháu, đứa lớp 6, đứa lớp 4. "Tôi vất vả nghèo khổ quen rồi, phải ráng lo cho hai  cháu ăn học  tới nơi tới chốn", bà Nhàn nói.

Trương An

 

Tin xem nhiều