Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh bài công khai (Bài 3)

10:08, 23/08/2013

Từ khu vực vỉa hè, bãi đất trống, công viên công cộng đến những quán cà phê kín đáo, rất dễ phát hiện các tụ điểm đánh bài ăn tiền. Đối tượng tìm đến trò đỏ đen ở đây đủ mọi thành phần và lứa tuổi, gần như hoạt động công khai.

Từ khu vực vỉa hè, bãi đất trống, công viên công cộng đến những quán cà phê kín đáo, rất dễ phát hiện các tụ điểm đánh bài ăn tiền. Đối tượng tìm đến trò đỏ đen ở đây đủ mọi thành phần và lứa tuổi, gần như hoạt động công khai.

Chúng tôi tìm đến khu vực bãi đất trống phía sau những căn nhà lụp xụp thuộc KP.8, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) vào một buổi chiều đầu tháng 8-2013. Tại đây, bên trong chiếc lán dựng tạm ở khu đất trống, có hàng chục công nhân (chủ yếu dân bốc vác, lái xe cẩu và thợ mộc) tụ tập trên chiếc sạp gỗ kê tạm say sưa với những lá bài. Giả vờ tìm người quen trước đây từng chạy xe ở khu vực này, chúng tôi được nhóm người này chào đón không một chút nghi ngờ.

* Đánh bạc nơi công cộng

Gọi ly nước của một người bán cà phê gần đó, chúng tôi lân la bắt chuyện với một lái xe cẩu để kéo dài thời gian ghi hình. Trong đám người chơi bạc này, chỉ có 4 người tham gia chơi chính, số còn lại ngồi ngoài xem và chờ thay phiên. Sau mỗi ván bài kết thúc, tiền bắt đầu được người chơi rút ra để chung cho người thắng cuộc.

Sòng bạc giữa vườn tràm ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
Sòng bạc giữa vườn tràm ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Hết ván này đến ván khác, nhóm người chơi bạc thay nhau cầm cái sát phạt và chung tiền. Mỗi ván bài kết thúc, 3 người thua lần lượt chung cho người thắng từ 20, 30 và 50 ngàn đồng. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong khoảng 30 phút chơi liên tục, có người đã ăn đậm với xấp tiền chồng lên cao. Một tài xế xe tải không có “chân” chơi đành ngồi tán chuyện với chúng tôi, rồi đi qua đi lại chờ đến lượt thế chân. Anh này cho biết: “Tập trung ở đây, hầu hết đều là dân lao động. Hàng ngày, khi có việc anh em chạy đi làm, còn không thì quay về lán gọi nhau đánh bài vừa để giải khuây, vừa kiếm thêm thu nhập (?)”.[links(right)]

Không chỉ ở nơi vắng vẻ như bãi đất hoang ở KP.8, phường Long Bình mới có chuyện đánh bạc công khai, qua nhiều ngày khảo sát, chúng tôi thấy khu vực Công viên Tượng đài chiến thắng Long Bình (nơi tiếp giáp giữa các phường: Long Bình, Bình Đa và An Bình) cũng thường xuyên xuất hiện cảnh các con bạc tụ tập để sát phạt nhau một cách say sưa.

Theo quan sát của chúng tôi, tại đây thường có 2 nhóm tụ tập đánh bài ăn tiền giữa bãi cỏ của công viên. Họ là tài xế xe tải, người chạy xe ôm, phụ hồ… lớn tuổi, do rỗi việc nên tụ tập để đánh bài. Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi thấy các điểm đánh bạc “di động” kiểu này hoạt động thường xuyên, nhưng ít khi bị công an để mắt tới.

Quá trình khảo sát nạn bài bạc nơi công cộng, một điểm đánh bài khiến chúng tôi bất ngờ là tại một quán nước ven đường Nguyễn Ái Quốc, đối diện Bến xe Biên Hòa (thuộc phường Bửu Long, TP.Biên Hòa). Nhóm người tụ tập đánh bạc tại quán này hầu hết đều đã lớn tuổi.

Theo quan sát của chúng tôi, những vị khách quen của quán này thường xuyên tụ tập “giải khuây” bằng những ván bài ăn tiền. Những ván bài phỏm liên tục được phát ra để ăn thua mỗi ván từ 10-40 ngàn đồng. Và đương nhiên, tệ nạn này đã diễn ra một cách công khai, nhưng chưa bị lực lượng chức năng “dòm ngó”.

* “Sòng bài” trong quán cà phê

Ngoài những tụ điểm đánh bài ăn tiền “di động” ở nơi công cộng, trên địa bàn TP.Biên Hòa có không ít quán cà phê bị biến thành tụ điểm sát phạt của các con bạc.

Tại quán cà phê võng N. (KP.3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), trong các ô nhỏ được thiết kế để mắc võng của quán, chúng tôi thấy khách đến đây không phải để uống nước hay nghỉ ngơi, mà chủ yếu để đánh bài ăn tiền. Khi chúng tôi vào quán, tại đây có khoảng 4 nhóm đang say sưa sát phạt trong các ô nhỏ. Nhóm ngồi sát ô với chúng tôi là 4 cô gái trẻ, đang say sưa thi thố số điểm và bung tiền sau mỗi ván bài phỏm kết thúc. Thấy nhóm này thoải mái nói cười, chúng tôi lại gần ghi hình, nhưng chẳng có ai trong nhóm để ý. Mỗi ván bài kết thúc, tiền vẫn được bung ra cho người thắng cuộc thu về.

Sòng bạc tại quán cà phê đối diện Bến xe Biên Hòa (ảnh cắt từ clip được quay vào ngày 29-7).
Sòng bạc tại quán cà phê đối diện Bến xe Biên Hòa (ảnh cắt từ clip được quay vào ngày 29-7).

Rời mắt khỏi 4 cô gái, nhìn sang phía ô đối diện, chúng tôi thấy 4 người đàn ông độ tuổi trung niên cũng đang say sưa với những ván bài phỏm. Sau mỗi ván bài, người về nhất sẽ ăn trọn 100 ngàn đồng (thu lần lượt 20, 30 và 50 ngàn đồng từ 3 người chơi còn lại). Khoảng 30 phút trôi qua, với hàng chục ván bài đã đánh, nhóm người này vẫn chưa có ai chịu rời chỗ ngồi của mình. Tiếng cười nói râm ran, tiếng cãi nhau và cả những tiếng chửi thề cứ thế hòa lẫn vào một không khí ngột ngạt vì khói thuốc.

Nói là cà phê võng, nhưng hầu như võng ở quán N. đều được cất sang một bên, để nhường chỗ cho sới bạc hoạt động. Đi ra phía sau quán, chúng tôi thấy treo tấm biển ghi dòng chữ: “Cấm sử dụng ma túy và đánh bài trong quán”. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong quán, ai cũng có một suy nghĩ, dòng chữ trên đã quá thừa.

Cũng như quán N., cảnh tượng nhiều người tụ tập đánh bài ăn tiền ở quán cà phê võng L.A. (trên đường Điểu Xiểng, phường Tân Biên, phía trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh) cũng sôi động không kém. Liên tục ghé quán này trong 2 ngày, chúng tôi luôn thấy có 2-3 sòng bài hoạt động tại đây. Bên cạnh một số đối tượng nam “có máu mặt” chơi bài với số tiền ăn thua khá lớn (từ 100-500 ngàn đồng cho mỗi ván bài phỏm), tại đây luôn có một nhóm phụ nữ lớn tuổi tụ tập đánh bạc, nhưng số tiền ăn thua ít hơn. Hàng ngày, chủ quán (một người đàn ông còn trẻ) có nhiệm vụ phục vụ nước và thuốc hút cho những vị khách cờ bạc này.

Những ngày theo dõi hoạt động của trường gà tại khu vườn tràm ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), chúng tôi cũng đã chứng kiến cảnh các con bạc tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa hai trận gà độ để gầy sòng lắc bầu cua (có khi chơi xóc đĩa, đánh bài 52 lá) để sát phạt rất hăng. Hàng chục người vây quanh tay làm cái để đặt cược, những tờ tiền xanh, đỏ liên tục được các con bạc móc ra đặt vào các hình con cua, tôm, cá, gà… Sau mỗi lần tay làm cái giở hình, các con bạc vui mừng trúng bạc thì hớn hở, trong khi những kẻ thua tiền lại tức bực buông ra những tiếng chửi thề inh ỏi giữa khu vườn tràm.

Nhiều lần chứng kiến cảnh các cô gái trẻ, nam thanh niên, những phụ nữ lớn tuổi và cả những tay đánh bạc chuyên nghiệp tụ tập ở những nơi công cộng để sát phạt, chúng tôi không khỏi băn khoăn về trách nhiệm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc dẹp bỏ trò đỏ đen ở chốn công cộng này.

Nhóm P.V

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều