Báo Đồng Nai điện tử
En

Qua những miền linh địa

11:07, 26/07/2017

Trong những chuyến tham quan, tác nghiệp trên khắp các vùng miền đất nước, có những địa điểm bao giờ tôi cũng tìm cách viếng thăm, đó là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những bậc anh hùng, liệt sĩ - những người không tiếc máu xương mình để góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Trong những chuyến tham quan, tác nghiệp trên khắp các vùng miền đất nước, có những địa điểm bao giờ tôi cũng tìm cách viếng thăm, đó là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những bậc anh hùng, liệt sĩ - những người không tiếc máu xương mình để góp phần giành lại độc lập, tự do cho đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Trong vô vàn những chốn địa linh mà khắp đất nước nơi nào cũng có vì phải trải qua mấy cuộc kháng chiến trường kỳ, có những nơi để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

1. Đại biểu dâng hương tại căn cứ Mã Đà của Chiến khu Đ.
1. Đại biểu dâng hương tại căn cứ Mã Đà của Chiến khu Đ.
2. Đoàn Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
2. Đoàn Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
3. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ có 644 mộ liệt sĩ, trong đó có 4 ngôi mộ của các Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Vĩnh Điện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can - những người đã góp phần to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
3. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ có 644 mộ liệt sĩ, trong đó có 4 ngôi mộ của các Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Vĩnh Điện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can - những người đã góp phần to lớn làm nên chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
4. Trong một lần theo tàu HQ609 của Hải đội 812 thuộc Vùng 2 Hải quân ra thăm các nhà giàn DK1 nằm ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, tôi được chứng kiến và tham dự nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên biển, trong đó có những liệt sĩ là bộ đội nhà giàn một cách long trọng và hết sức xúc động. Trong bộ lễ phục trắng của binh chủng, các chiến sĩ hải quân đã trịnh trọng thả tràng hoa cùng những bó hoa xuống biển để tưởng nhớ đồng đội đã ra đi.
4. Trong một lần theo tàu HQ609 của Hải đội 812 thuộc Vùng 2 Hải quân ra thăm các nhà giàn DK1 nằm ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, tôi được chứng kiến và tham dự nghi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên biển, trong đó có những liệt sĩ là bộ đội nhà giàn một cách long trọng và hết sức xúc động. Trong bộ lễ phục trắng của binh chủng, các chiến sĩ hải quân đã trịnh trọng thả tràng hoa cùng những bó hoa xuống biển để tưởng nhớ đồng đội đã ra đi.
5. Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.
5. Đoàn cán bộ tỉnh Đồng Nai viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.
6. Không như Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn quy tụ 10.333 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời chống Mỹ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 ở TX.Đông Hà (Quảng Trị ) là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn anh hùng, liệt sĩ của cả 3 thứ quân: bộ đội chủ lực, dân quân du kích và thanh niên xung phong hy sinh ở mặt trận đường 9 và trên đất bạn Nam Lào. Những cụm tượng đài trong nghĩa trang rất phong phú và đa dạng.
6. Không như Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn quy tụ 10.333 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời chống Mỹ, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 ở TX.Đông Hà (Quảng Trị ) là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn anh hùng, liệt sĩ của cả 3 thứ quân: bộ đội chủ lực, dân quân du kích và thanh niên xung phong hy sinh ở mặt trận đường 9 và trên đất bạn Nam Lào. Những cụm tượng đài trong nghĩa trang rất phong phú và đa dạng.
7. Theo chân nhà văn Trần Công Tấn khi ông về TX.Long Khánh để phối kiểm lại tư liệu lịch sử cho cuốn sách Chuyện tình bên chân núi Chứa Chan, chúng tôi cùng ông vào Nghĩa trang liệt sĩ TX.Long Khánh để thắp hương trước mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ Hồ Thị Hương - nữ trinh sát vũ trang mang mật danh H25 từng làm kinh hoàng quân địch vào những năm 1970 với các trận đánh táo bạo tại bar Ly Ly, nhà hàng Ngọc Hương, Song Nga… nằm giữa trung tâm tỉnh lỵ Long Khánh. Nghĩa trang hiện có 1.863 mộ liệt sĩ đã biết tên, họ.
7. Theo chân nhà văn Trần Công Tấn khi ông về TX.Long Khánh để phối kiểm lại tư liệu lịch sử cho cuốn sách Chuyện tình bên chân núi Chứa Chan, chúng tôi cùng ông vào Nghĩa trang liệt sĩ TX.Long Khánh để thắp hương trước mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang - liệt sĩ Hồ Thị Hương - nữ trinh sát vũ trang mang mật danh H25 từng làm kinh hoàng quân địch vào những năm 1970 với các trận đánh táo bạo tại bar Ly Ly, nhà hàng Ngọc Hương, Song Nga… nằm giữa trung tâm tỉnh lỵ Long Khánh. Nghĩa trang hiện có 1.863 mộ liệt sĩ đã biết tên, họ.

 Bùi Thuận

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều