Báo Đồng Nai điện tử
En

Lần đầu đến nước Nga

10:11, 04/11/2018

Theo đại lộ Lênin tiến thẳng vào trung tâm TP.Moscow, chúng tôi đi qua những đường phố tuyệt đẹp. Tôi đưa máy hình hướng ra cửa kính ghi lại những cảnh đẹp trong khoảnh khắc đáng nhớ trong lần đầu có dịp được đến nước Nga.

Theo đại lộ Lênin tiến thẳng vào trung tâm TP.Moscow, chúng tôi đi qua những đường phố tuyệt đẹp. Tôi đưa máy hình hướng ra cửa kính ghi lại những cảnh đẹp trong khoảnh khắc đáng nhớ trong lần đầu có dịp được đến nước Nga.

Bài 1: Moscow - tình yêu của tôi

Tác giả trước Trường đại học Lomonosov.
Tác giả trước Trường đại học Lomonosov.

Ngồi trên ô tô, chúng tôi cứ dán mắt nhìn qua cửa kính để chiêm ngưỡng Moscow lần lượt lướt qua. Bây giờ đang là trung tuần tháng 9, thời tiết nước Nga đã chuyển sang mùa thu. Những rừng cây bên đường đã bắt đầu chuyển sang màu vàng hay màu đỏ tươi, đỏ thẫm…

Xe chở chúng tôi qua một vài con phố có nhiều xe cộ đang bật đèn chen chúc, rồi chạy qua một vùng đồi với những rừng cây trồng thẳng tắp hai bên đại lộ đẹp đến mê người. Phía trước con đường chúng tôi đang đến là một tòa nhà đẹp hiện dần trước mặt, như một quý ông lịch lãm. Hình ảnh này sao quen thế, rất giống phong cảnh trong những tấm bưu thiếp mà những người bạn của tôi học ở Liên Xô gửi về trong những năm 65-70 của thế kỷ trước. Sự mường tượng trong trí óc mách bảo cho tôi rằng: tòa nhà đồ sộ trước mắt chúng tôi chính là Trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov hiện diện trên đồi Lenin từ thời của chính quyền Xô Viết. Sau này, người ta gọi ngọn đồi này theo tên nguyên thủy của nó là đồi Vorobjovy (Воробьёвы горы - tức là Đồi Chim Sẻ). Theo lịch trình, chúng tôi chỉ dừng chân thăm mỗi nơi một chút, nếu không nhanh xuống chụp hình lưu niệm trên đồi Lenin xinh đẹp này thì chẳng có cơ hội đến đây lần nữa...

Tôi thuộc thế hệ con em học sinh miền Nam được đào tạo trên đất Bắc, tốt nghiệp phổ thông trung học hệ 10 năm vào năm 1966. Trong đầu chúng tôi thời ấy, lúc nào cũng có một giấc mơ, đó là được sang học tập tại các trường đại học ở Liên Xô. Trong thời điểm đất nước đang bị chia cắt làm hai miền, đời sống nhân dân miền Bắc còn gặp nhiều khó khăn nhưng thế hệ học sinh miền Nam chúng tôi vẫn được nhiều ưu đãi trong việc học tập và đào tạo đại học ở các nước ngoài, nhất là Liên Xô thời bấy giờ. Những người bạn thế hệ chúng tôi lần lượt được gọi tập trung và lên tàu sang nước bạn. Mỗi lần tiễn một người bạn ra đi, chúng tôi bao giờ cũng nói câu: “Hẹn gặp nhau ở Lomonosov, Moscow…”. Những địa danh ở Liên Xô, ở nước Nga trong những năm đó chúng tôi chưa được biết nhiều, nhưng giấc mơ Nga, tình yêu nước Nga trong lòng thanh niên chúng tôi thời ấy tôi thật là vô tận…

Du khách chụp hình lưu niệm trước Trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov.
Du khách chụp hình lưu niệm trước Trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov.

Thời gian trôi qua, sau hơn 50 năm, hôm nay may mắn được sang thăm nước Nga, trong tôi lại trào dâng biết bao nhiêu cảm xúc về tình yêu nước Nga của một thời tuổi trẻ sôi nổi… Trên chuyến tàu nhanh từ Saint Petersburg về Moscow, lần lượt hiện ra trước mắt tôi, những ngôi nhà gỗ giữa vùng thôn quê bên cạnh những nhà thờ vút lên cao rồi ẩn hiện đan chen trong những cánh rừng bạch dương, những cánh rừng sồi vươn thẳng trong mùa thay lá, những con đường đất đỏ dẫn đến những cánh đồng Nga mênh mông hiện ra giữa chân trời. Những cảnh vật lần đầu gặp ở nước Nga mà sao với tôi gần gũi và thân thương đến thế. Có lẽ đó chính là văn hóa Nga qua phim ảnh và văn học, âm nhạc mà tôi đã được học trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường đã thấm sâu vào trong tiềm thức…

Nếu không có tình yêu nước Nga ấp ủ từ hơn 50 năm trước, có lẽ chúng tôi cũng ít có sự háo hức để tìm đến nước Nga ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này. Chuyến đi phải trải qua một chặng đường dài theo lịch trình từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, đi Moscow, rồi đến St.Petersburg... Một ngày di chuyển và chờ đợi đúng 24 giờ không ngơi nghỉ để được đứng trên Đồi Chim Sẻ, ngắm nhìn một trường đại học vào loại lâu đời và uy tín, ước mơ một thời của bao thế hệ học sinh. Trường đại học tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga, thành lập năm 1755. Cho đến nay, nhà trường có thể tự hào vì đã có 11 người được nhận giải Nobel và 5 người khác nhận được huy chương toán học Fields.

Tạm biệt Trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov, chúng tôi rời Đồi Chim Sẻ để tiếp tục cuộc hành trình khám phá Moscow. Chúng tôi đi để hiểu nước Nga, đi để nói hết lòng mình với tình yêu
nước Nga.

Hoàng Đình Nguyễn

Mockva 9-2018

Biên Hòa 10-2018

Bài 2: Trên Quảng trường đỏ Moscow

Tin xem nhiều