Thua, “bầu” Hiển vẫn… cười hết cỡ

Cập nhật lúc 08:45, Thứ Ba, 21/02/2012 (GMT+7)
“Bầu” Kiên và “bầu” Hiển.     Ảnh: T.L
“Bầu” Kiên và “bầu” Hiển. Ảnh: T.L

Trong “trận cầu đinh” của lượt này, chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng có dịp ca khúc khải hoàn, khi trả sòng phẳng món nợ trước “người anh em” T&T ở trận lượt đi mùa rồi (thua 1-3) bằng chiến thắng cũng đúng với 2 bàn cách biệt. Một lần nữa lập công là 2 chân sút ngoại binh: Nicole, Merlo và người dọn cỗ cũng vẫn là 2 cái tên nội binh: Hùng Sơn, Minh Phương - 4 cái tên mà Lê Huỳnh Đức xây dựng lối chơi cho đội bóng sông Hàn. Trong khi đó, phía đội khách dù có sự trở lại của “mũi tên đen” Samson, nhưng xem ra chính Văn Quyết với phong độ đang đạt cực tốt, mới là quân bài chủ chốt nhất trong lối chơi của HLV Phan Thanh Hùng mùa này. Do đó, không có gì lạ khi nhà vô địch (VĐ) và á quân 2 mùa giải liên tiếp gần đây trở nên “lạ lẫm” và khá vô hại khi không có Quyết (bị treo giò). Tuy vậy, có mặt trên sân Chi Lăng, “bầu” Hiển vẫn nở nụ cười tươi khi T&T vẫn giữ ngôi đầu, còn SHB Đà Nẵng đã trở lại tốp 3. Chính vì vậy, dù chứng kiến “đứa con ruột” nhận thất bại đầu tiên nhưng “bầu” Hiển vẫn hào phóng xuất quỹ thưởng cho “cậu con nuôi” số tiền “khủng” tới 900 triệu đồng (400 triệu theo quy định và 300 triệu thưởng thêm, cùng mỗi bàn thắng và đường chuyền thành bàn 50 triệu đồng). Bây giờ thì mối bận tâm của 2 CLB thuộc “ông bầu” này không phài là SLNA hay B.Bình Dương mà chính là thế lực mới nổi Sài Gòn FC hiện đang chen giữa. Đội quân của HLV Lư Đình Tuấn cùng với đương kim vô địch SLNA đến nay vẫn là 2 CLB bất bại, và với trận hòa trong thế dẫn trước tại Thanh Hóa, cho thấy dàn sao của họ không chỉ biết tỏa sáng trước các CĐV “chân dài” trên sân Thống Nhất.

Không có gì ngạc nhiên với việc mất điểm của 3 đội chủ nhà ở lượt này là Thanh Hóa, K.Kiên Giang và Navibank SG bởi đối thủ của họ đều thuộc chiếu trên. Tuy nhiên, nếu 1 điểm cùng thế trận của Thanh Hóa và tân binh Kiên Giang giành được trước Sài Gòn FC và V.Ninh Bình đáng khen bao nhiêu, thì thất bại của Navibank SG trước B.Bình Dương lại gây thất vọng bấy nhiêu, bởi đội khách đến từ đất Thủ rất thường. Tụt xuống vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên, sau 6 vòng đấu, HLV Phạm Công Lộc vẫn chưa thể áp cái chất Đồng Tháp vào cái đầu và những đôi chân bạc tỷ của các học trò ở đất Sài thành.

M.C

 

 

 

.
.
;
.
.