Báo Đồng Nai điện tử
En

"Địa chấn", Đồng Nai đại thắng Thanh Hóa 8 bàn trắng

08:04, 12/04/2014

Trên sân nhà, Đồng Nai giành chiến thắng tưng bừng đến khó tin trước Thanh Hóa ở vòng thứ 12 V-League nhờ các pha lập công Hữu Phát, Hải Anh, Kiên Trung, Gomez và hattrick của Luiz Henrique.

Trên sân nhà, Đồng Nai giành chiến thắng tưng bừng đến khó tin trước Thanh Hóa ở vòng thứ 12 V-League nhờ các pha lập công Hữu Phát, Hải Anh, Kiên Trung, Gomez và hattrick của Luiz Henrique.
Cầu thủ Hải Anh (Đồng Nai) ăn mừng ghi bàn thắng.
Cầu thủ Hải Anh (Đồng Nai) ăn mừng ghi bàn thắng.

Không phải những diễn biến mới nhất từ Vissai Ninh Bình, trận thắng hủy diệt với tỷ số 8-0 của Đồng Nai trước đội đầu bảng Thanh Hóa mới là tin sốc nhất bóng đá Việt ngày hôm nay 12-4.
 

Chiếc thẻ đỏ của Tô Vĩnh Lợi đã tạo ra bước ngoặt, mở ra cú sốc lớn nhất V-League từ đầu mùa tới giờ. Mất người từ quá sớm, phải thi đấu trên sân khách của đối thủ đang có phong độ cao, Thanh Hóa sụp đổ nhanh chóng.

Đồng Nai (áo đỏ) làm nên cú sốc lớn nhất mùa giải khi thắng đậm Thanh Hóa 8-0.
Đồng Nai (áo đỏ) làm nên cú sốc lớn nhất mùa giải khi thắng đậm Thanh Hóa 8-0.

Từ chấm 11m, Hữu Phát không mắc một sai lầm nào mở tỷ số cho Đồng Nai. Bàn thắng của Hữu Phát là điểm khởi đầu cho cơn ác mộng của đội đầu bảng Thanh Hóa trên sân Đồng Nai.

Liên tiếp trong các phút thứ 22, 37 và 45, Oliveira, Hải Anh và Kiên Trung ghi liền ba bàn để đưa Đồng Nai vượt lên dẫn trước. Không ai còn nhận ra hình ảnh hàng thủ mạnh nhất giải đấu. Nastja Ceh chơi vật vờ, Nguyễn Rogerio hoàn toàn mất tích, Van Bakel bất lực trước đối thủ trong khi Đồng Nai tiếp tục dồn lên như con sóng dữ. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-4.

Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Gomez ghi bàn ở phút 68 trước khi Oliveira Luiz hai lần sút tung lưới Thanh Hóa trong các phút 70 và 87 để hoàn tất cú hat-trick. Hàng thủ mạnh nhất V-League tiếp tục nhận bàn thua thứ tám khi Hữu Phát hoàn tất cú đúp ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Thất bại 0-8 kinh hoàng trước Đồng Nai, tuy không đẩy Thanh Hóa khỏi vị trí nhất bảng. Nhưng nó đã khiến đội bóng của ông Mai Đức Chung nhận một đòn đánh khủng khiếp về tinh thần.

Trước trận đấu, hiệu số bàn thắng bại của Thanh Hóa là +9. Khi trận đấu kết thúc, hiệu số đó còn +1. Số bàn thua của Thanh Hóa ở trận này còn nhiều hơn cả số bàn thua họ phải nhận trong... 11 vòng đấu trước đó. Trước trận này, Thanh Hóa mới thua 6 bàn. Chỉ sau một trận đấu, họ thủng lưới thêm 8 lần.
 

Thanh Hóa (vàng) đại bại trước đội chủ nhà Đồng Nai
Thanh Hóa (vàng) đại bại trước đội chủ nhà Đồng Nai

Thất bại của Thanh Hóa cùng với thắng lợi 2-0 của Becamex Bình Dương khiến khoảng cách giữa hai đội bị san bằng. Hiện tại, Thanh Hóa và Bình Dương cùng được 23 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Bình Dương là +13 so với Thanh Hóa là +1. Lý do duy nhất khiến Thanh Hóa vẫn dẫn đầu bảng là bởi họ đã thắng Bình Dương 2-1 trong trận đấu tại vòng 4.

Nhưng với hiệu ứng tâm lý sau thất bại này, ngày Thanh Hóa bị truất ngôi đã không còn xa.

KẾT QUẢ: Đồng Nai - Thanh Hóa 8-0

Bàn thắng: Hữu Phát (13', 90’), Oliveira (22', 70’, 87’), Hải Anh (37'), Kiên Trung (45'), Gomez (68’).

 PV

 

 

Tin xem nhiều