Báo Đồng Nai điện tử
En

Đó mới là tình yêu!

11:07, 28/07/2014

Lê Huỳnh Đức là người tự cao, thậm chí có phần "kiêu", hiếm khi nào "khẩu phục" ai cho dù "tâm" có phục.

Lê Huỳnh Đức là người tự cao, thậm chí có phần “kiêu”, hiếm khi nào “khẩu phục” ai cho dù “tâm” có phục. Còn nhớ sau thất bại 1-4 trên sân Đồng Nai (ĐN) mùa rồi, vị HLV này đã chỉ trích, cáo giác rất nhiều lối chơi của các cầu thủ chủ nhà. Thế nhưng sau trận thua 1-2 chủ nhật rồi, HLV SHB.ĐN thẳng thắn thừa nhận, khen ngợi đối thủ: “ĐN xứng đáng thắng trong một trận đấu mà họ đã chơi quá chặt chẽ, quyết tâm cao”. Còn HLV Trần Bình Sự lại nhìn nhận chiến thắng này dưới góc độ khác: “Đây có thể xem là lời xin lỗi có giá trị nhất gửi đến người dân ĐN, những người đã mất niềm tin với CLB. Xin cám ơn khán giả, những CĐV tuyệt vời đã không bỏ rơi chúng tôi trong lúc khó khăn này”.

Lượng khán giả đến sân theo dõi trận ĐN-SHB.ĐN sụt giảm đến non nửa, trong đó không ít chỉ là tò mò “để coi bọn nó đá đấm ra sao!”. Nhưng thật ấm lòng cho những cầu thủ trong sạch, không dính chàm, vài trăm người hâm mộ trung thành của Hội CĐV vẫn nhuộm đỏ khán đài B, liên tục đồng thanh khuấy động, cổ vũ tinh thần đội nhà “ĐN... cố lên!”. Đó mới là tình yêu chân chính thực sự: thủy chung, bao dung, chung lưng đấu cật lúc khó khăn, chứ không phải “khi vui thì vỗ tay vào.... đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”!

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều