Báo Đồng Nai điện tử
En

Olympic Việt Nam thua vì dứt điểm kém

11:09, 26/09/2014

Rất đáng khen, trước nhà á quân Asiad UAE, Olympic Việt Nam (O.VN) hầu như đã làm được tất cả: kiểm soát bóng nhiều hơn (51%), thậm chí hơn cả về sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi, tấn công cũng đa dạng hơn và tung ra gần gấp đôi cú sút so với đối phương; nhưng cái kém duy nhất lại là quan trọng nhất: bàn thắng. Nếu O.UAE chỉ có 8 cơ hội dứt điểm và 3 thành bàn, thì O.VN thực hiện đến 14 pha bắn phá, trong đó có 6 vào khung thành nhưng chỉ một lần duy nhất lọt lưới.

Rất đáng khen, trước nhà á quân Asiad UAE, Olympic Việt Nam (O.VN) hầu như đã làm được tất cả: kiểm soát bóng nhiều hơn (51%), thậm chí hơn cả về sức mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi, tấn công cũng đa dạng hơn và tung ra gần gấp đôi cú sút so với đối phương; nhưng cái kém duy nhất lại là quan trọng nhất: bàn thắng. Nếu O.UAE chỉ có 8 cơ hội dứt điểm và 3 thành bàn, thì O.VN thực hiện đến 14 pha bắn phá, trong đó có 6 vào khung thành nhưng chỉ một lần duy nhất lọt lưới.

Có vẻ như tất cả sự chính xác trong các cú sút của các học trò HLV Miura đã trút hết vào 4 bàn thắng vào lưới Iran. Chỉ cần một trong 3 pha dứt điểm trong thế đối mặt cầu môn ở 10 phút đầu trận của Hồng Quân, Minh Tuấn, Thanh Hiền không vọt xà và chệch cột, chắc chắn trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Thực tế cho thấy O.VN hoàn toàn có cửa lần đầu tiên vào tứ kết khi O.UAE khá bình thường, phòng ngự dễ rối loạn, tấn công thì hầu như chỉ tập trung dồn bóng cho trung phong, đội trưởng Al-Katheeri - một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi được tăng cường từ ĐT quốc gia. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của O.VN chơi quá lơi lỏng và sai sót, cho dù trận này HLV Miura từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ để đá 4 người và có sự trở lại của Duy Khánh. Bàn thua đầu tiên ở phút 21, lỗi lầm hoàn toàn thuộc về trung vệ Quế Ngọc Hải khi anh mắc lỗi vị trí, dâng lên quá cao để Katheeri dễ dàng cho “ngửi khói”. Còn bàn thua thứ 2 (phút 61) là bài tấn công đơn giản căng ngang đánh đầu mà không chiếc áo đỏ nào kịp can thiệp. Mặc dù được chơi hơn người từ phút 61 do Al-Mebialli của UAE bị thẻ đỏ vì trả đũa nguội Hồng Quân, nhưng phải đến tận phút 87 O.VN mới tìm được bàn thắng từ pha dứt điểm của một tiền vệ thủ: Huy Hoàng. Hiệp II được bù giờ đến 5 phút, nhưng trong thế dốc toàn lực “được ăn cả ngã về không” O.VN nhận thêm cú “hồi mã thương” ở phút 90+3 bởi cũng một tuyển thủ quốc gia UAE: Al Ahbabi.

Kỳ Asiad thứ 2 liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8, nhưng lần này đoàn quân của ông Miura hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về nước.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều