Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV U21 Việt Nam thất vọng vì hành động không đẹp của Mạnh Hùng

10:10, 26/10/2014

Huấn luyện viên Phan Công Thìn của U21 Việt Nam khẳng định ông rất thất vọng vì hành động trêu ngươi đối thủ của trung vệ Phạm Mạnh Hùng trong thất bại 3-4 trước U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG tại bán kết giải U21 quốc tế tối qua (25/10).

Huấn luyện viên Phan Công Thìn của U21 Việt Nam khẳng định ông rất thất vọng vì hành động trêu ngươi đối thủ của trung vệ Phạm Mạnh Hùng trong thất bại 3-4 trước U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG tại bán kết giải U21 quốc tế tối qua (25/10).
Ông Thìn thất vọng vì hành vi không đẹp của học trò. (Ảnh: Vietnam+)
Ông Thìn thất vọng vì hành vi không đẹp của học trò. (Ảnh: Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn của trận đấu là hành động khiêu khích thủ thành Văn Tiến của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG được thực hiện bởi Mạnh Hùng ngay trước lượt sút phạt đền của cầu thủ này. Tuy nhiên, tình huống trêu ngươi ấy đã không giúp Mạnh Hùng thành công trên chấm 11 m.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Công Thìn đã chỉ trích Mạnh Hùng: “Tôi hơi buồn, hơi thất vọng vì động tác của em Hùng trước khi sút bóng. Em Hùng là vận động viên chuyên nghiệp, chơi V-League tại Sông Lam Nghệ An. Nhưng trước khi đá bóng, em có những động tác như thế làm tôi buồn và thất vọng.”

Huấn luyện viên của U21 Việt Nam thừa nhận ông đã chủ động chơi lối đá phòng ngự trước tuyến tiền vệ mạnh của đối thủ: “Tôi biết hàng tiền vệ của U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG kiểm soát bóng rất tốt nên đã chủ động lùi lại. Chúng tôi chọn cách chơi phòng ngự, phản công, chờ cơ hội. Đấu pháp ấy là rất tốt. Rõ ràng U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG đã may mắn hơn chúng tôi.”

“Nếu tôi đẩy đội hình cao hơn, áp lực sẽ rất lớn. Vì thế, tôi chỉ kiểm soát trung tuyến từ giữa sân, hạn chế khoảng trống và không để đối phương bật tường một hai giữa tam giác Công Phượng - Xuân Trường - Tuấn Anh”.
Trung vệ từng được gọi lên tuyển Việt Nam đã có hành động trêu ngươi đối thủ rất thiếu fair-play. (Ảnh: Vietnam+)
Trung vệ từng được gọi lên tuyển Việt Nam đã có hành động trêu ngươi đối thủ rất thiếu fair-play. (Ảnh: Vietnam+)
Ông Thìn thừa nhận đã sử dụng ba tiền vệ phòng ngự trước U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG: “Hai trận đầu U21 Việt Nam đá 4-4-2. Sang trận này, chúng tôi chơi 4-2-3-1, tập trung ở tuyến giữa để áp chế đối thủ.”

Giải thích về lý do thất bại, ông Thìn chỉ ra chuyện thể lực: “Hầu hết đội hình của chúng tôi bị quá tải về thể lực. Từ sân chơi V-League tới ASIAD sang vòng chung kết sau giải quốc tế này, các em chỉ có thêm 5 ngày tập trung. Các bạn đã thấy sự di chuyển của cầu thủ là rất hạn chế. Khi di chuyển hạn chế, các em sẽ không có khoảng trống. Khi bí, hậu vệ sẽ chuyền dài và mất bóng. Thể lực đã ảnh hưởng tới sự di chuyển.”

“Cho tới thời điểm này, đội hình này tập hợp đủ những ngôi sao bóng đá Việt Nam (lứa U21), chỉ thiếu vài ba vị trí. Nếu có thời gian khoảng ba, bốn tuần, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Tư duy và kiểm soát bóng các em đều thể hiện tốt. Điều các em thiếu chỉ là mặt thể lực.”

Nói về những tràng la ó của khán giả trong các tình huống câu giờ của thủ thành Văn Công, ông Thìn cho rằng: “Việc câu giờ chẳng qua chỉ có ở một vài tình huống khi thủ môn có bóng mà đội hình chưa kịp lên và đội bóng đang chịu áp lực. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường”.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều