Báo Đồng Nai điện tử
En

Good bye "ây ép ép" 2014

09:12, 21/12/2014

Vậy là ngày hội quần hùng túc cầu Đông Nam Á lần thứ 10 đã hạ màn. Việc Mã suýt lại làm nên chuyện thần kỳ ở trận chung kết lượt "dzìa" khi dẫn lại một mạch liền 3 bàn khiến bóng đá Việt Nam cũng an ủi phần nào: vô địch Thái mà còn suýt chết huống hồ mình.

Vậy là ngày hội quần hùng túc cầu Đông Nam Á lần thứ 10 đã hạ màn. Việc Mã suýt lại làm nên chuyện thần kỳ ở trận chung kết lượt “dzìa” khi dẫn lại một mạch liền 3 bàn khiến bóng đá Việt Nam cũng an ủi phần nào: vô địch Thái mà còn suýt chết huống hồ mình.

Trở lại cú ngã ngựa đau điếng ở bán kết, em gái hổng phải nhà chuyên môn để phân tích thất bại là do ta đá vầy mà đối phương... đá vậy. Cũng hổng phải nhà tâm lý để thấy thầy trò ông Miu có chủ quan hay hôn. Chỉ biết ví von trận thua ấy như hình ảnh 1 võ sĩ vì quá phấn khích vừa lên thượng đài bỗng vấp... sợi dây đài té dập mặt. Đầu óc còn váng vất, tá hỏa tam tinh nảy ngàn sao, nên giơ mặt cho đối phương chưởng liền thêm 3 cú thôi sơn nữa. Thế là đo ván luôn, tiếng cồng knock-out vang lên mà vẫn chưa kịp định thần, hiểu coi chuyện gì xảy ra.

Cuộc đời con người ta có những lúc như vậy. Chẳng phải có câu “họa vô đơn chí”, có khi cái xui xẻo, sai lầm như hẹn nhau rủ tới dồn dập. Đụng đâu đổ bể đó, hư bột hư đường ráo. Nghĩ như vậy sẽ thấy thất bại nó bớt nặng nề hơn thay vì nghi ngờ cho nặng bụng và tội mấy “em cháu” cầu thủ.

Good bye “ây ép ép cúp”, Good night đội “tiển”. See you again... 2 năm nữa ở Myanmar và Philippines!

Em gái hâm mộ

 

 

Tin xem nhiều