Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai thua trận thứ 3 liên tiếp: Công cùn, thủ tệ!

11:01, 18/01/2015

Trận thứ 3 liên tiếp HLV Trần Bình Sự tiếp tục xoay tua đội hình chính. Do Văn Pho bị thẻ đỏ, trung vệ Thành Trung vào sân từ đầu; Hữu Thắng cũng trở lại thay Vũ Dương ở vị trí tiền vệ trung tâm và trong trận đối đầu với đội bóng cũ Đồng Tháp (ĐT), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hải Anh không có tên trong danh sách đăng ký, nên Huỳnh Kesley chơi trọn 90 phút. Tuy nhiên, những điều chỉnh này chỉ mang đến trận thua đậm nhất trong 3 thất bại liên tiếp.

Trận thứ 3 liên tiếp HLV Trần Bình Sự tiếp tục xoay tua đội hình chính. Do Văn Pho bị thẻ đỏ, trung vệ Thành Trung vào sân từ đầu; Hữu Thắng cũng trở lại thay Vũ Dương ở vị trí tiền vệ trung tâm và trong trận đối đầu với đội bóng cũ Đồng Tháp (ĐT), tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hải Anh không có tên trong danh sách đăng ký, nên Huỳnh Kesley chơi trọn 90 phút. Tuy nhiên, những điều chỉnh này chỉ mang đến trận thua đậm nhất trong 3 thất bại liên tiếp.

3 thất bại đầu tay liên tiếp, Đồng Nai lún sâu hơn ở chót bảng.
3 thất bại đầu tay liên tiếp, Đồng Nai lún sâu hơn ở chót bảng.

Cả 4 pha vào lưới nhặt bóng của thủ môn Thanh Diệp đều có lỗi của các đồng đội ở hàng phòng ngự. Trong bàn mở tỷ số của ĐT ở phút 25 có đến 3 chiếc áo đỏ Đồng Nai (ĐN) vây quanh Samson trước mặt thành, nhưng lại để tiền đạo chủ nhà có đủ thời gian và không gian khống chế bóng, xoay người tung cú sút sệt hiểm hóc. Bàn thua thứ 2 là quả phạt đến từ pha pham lỗi của hậu vệ phải Huỳnh Phú ngay mép vùng cấm. Cũng cựu hậu vệ SGXT này lại mắc lỗi vị trí trong bàn thua thứ 3 khi dâng cao nhưng cả tiền vệ và trung vệ đều không bọc lót, để Samson thoát xuống trả vào cho Felix ung dung có cú đúp. Bàn thua diễn ra ngay chỉ 2 phút sau khi Nsi thu ngắn cách biệt 1-2 này đã hoàn toàn đánh sụp ý chí của đội khách.

HLV Trần Bình Sự cố gắng xốc lại đội hình bằng cách thay liền 2 cầu thủ: tiền vệ Vũ Dương vào thay Ngọc Luận, rút Peter về trám chỗ trung vệ, hậu vệ trẻ Tuấn Anh lần đầu tiên có màn ra mắt trấn giữ hành lang trái để Minh Trung lên chơi tiền vệ phải thế chỗ Ngọc Quốc. Nhưng càng nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ, hàng thủ ĐN càng bộc lộ sơ hở. Trước và sau khi ĐT có bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 79 do pha lao về lúng túng phá bóng vào thẳng lưới nhà của trung vệ Thành Trung, ĐN còn có thể thủng lưới thêm 2 bàn nữa nếu như Felix và Thanh Hiền tận dụng được sai sót của các trung vệ đội khách.

Thủ thủng như thế, công cũng tệ không kém. Ngoài dấu ấn tích cực duy nhất là chân sút chủ lực Nsi đã được “thông nòng” từ pha thoát đi sở trường nhờ đường chuyền vượt tuyến đưa anh vào thế thuận lợi ưa thích đối mặt cầu môn đối phương, thế công Đồng Nai trận này rất “cùn”. Thi đấu khá bế tắc, không có nhiều cơ hội nhưng ngay cả trên chấm 11m, chân sút lão luyện như Huỳnh Kesley cũng đưa bóng lên trời. Còn trong lần hiếm hoi vua phá lưới V.League 2005 này có pha sở trường xoay người dứt điểm chớp nhoáng thì bóng chỉ làm rung rinh xà ngang. Ngoài bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới, bản thân Nsi cũng bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn nhưng lại “mắm môi mắm lợi” sút vọt xà. Đáng tiếc nhất là tình huống lao vào nối bóng trước mặt thành của Ngọc Anh (thay Hồng Việt ngay đầu hiệp II) sau đường chuyền dọn cỗ của Nsi. Trong tư thế “đá ra ngoài khó hơn vào cầu môn” nhưng cú chạm bóng của chân sút vừa ghi tên mang về bàn thắng đầu tiên cho ĐN ở V.League 2015 lại bay cao.

3 thất bại đầu tay liên tiếp, trong đó trước 2/3 tân binh, ĐN lún sâu hơn ở chót bảng. Ngày 21-1 tới sẽ là đối thủ tân binh còn lại: XSCT Cần Thơ. Trở về sân nhà, thầy trò HLV Trần Bình Sự chỉ có một nhiệm vụ tiên quyết duy nhất: phải có chiến thắng đầu tay giải hạn.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều