Báo Đồng Nai điện tử
En

Có tiền, đóng thuyền ra biển lớn

10:02, 25/02/2015

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu lục có lẽ còn lâu, rất lâu mới có thể san lấp.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và châu lục có lẽ còn lâu, rất lâu mới có thể san lấp. Bởi, nó không chỉ đòi hỏi việc nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật mà còn là vấn đề thể hình, thể trạng, chiến lược phát triển, cải tạo nòi giống. Kết quả của đội tuyển U.19 với lứa tài năng Học viện HAGL JMG được đào tạo theo công nghệ Arsenal, tại VCK U.19 châu Á vừa qua là minh chứng. Tuy nhiên ở cấp CLB, cụ thể là đấu trường lớn nhất AFC Champions League, những hạn chế, khiếm khuyết ấy có thể bù đắp, khỏa lấp bằng lực lượng ngoại binh. B.Bình Dương đã cho thấy điều đó.

Trước một Shandong Luneng, nhà vô địch Siêu Cúp và Cúp quốc gia Trung Quốc, hạng 4 Chinese Super League, quy tụ trong đội hình các tuyển thủ Trung Quốc, Brasil, Argentina, thậm chí từng 2 lần giành Quả bóng Bạc Brasil - tiền vệ Walter Montillo, nhưng B.Bình Dương đã chơi ăn miếng trả miếng ngang ngửa. Ở trận này, ngoài 4 tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam là: Công Vinh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Chelsea Việt Nam sử dụng đến 4 ngoại binh chia đều ở 3 tuyến, cùng 2 cầu thủ nhập tịch và có nửa dòng máu ngoại là thủ môn Quốc Thiện Esele và hậu vệ Đặng Văn Robert (sau đó còn có thêm cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn). Với dòng máu ngoại ấy, nhà vô địch V.League cho thấy có thể chơi sòng phẳng với đại diện Đông Bắc Á, cả trong tranh chấp sức mạnh. Nếu những Moses, Patiyo, Oseni chính xác hơn trong dứt điểm thì đội bóng đất Thủ đã không chịu thất bại khít khao.

Trần Đỗ

 

 

Tin xem nhiều