Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai - ĐTLA 0-0: Hòa như thua!

10:04, 26/04/2015

1 điểm của Cần Thơ trước SLNA 24 giờ trước đó tạo sức ép lớn cho Đồng Nai (ĐN) khi có nguy cơ trở lại đáy bảng. Nhưng với việc Đồng Tháp đã thua SHB.ĐN 1-3, nếu thắng ĐTLA, ĐN sẽ thay chân Đồng Tháp lên vị trí thứ 12.

1 điểm của Cần Thơ trước SLNA 24 giờ trước đó tạo sức ép lớn cho Đồng Nai (ĐN) khi có nguy cơ trở lại đáy bảng. Nhưng với việc Đồng Tháp đã thua SHB.ĐN 1-3, nếu thắng ĐTLA, ĐN sẽ thay chân Đồng Tháp lên vị trí thứ 12.

Các cầu thủ ĐN (áo đỏ) thất vọng với trận hòa đáng tiếc trước ĐTLA.
Các cầu thủ ĐN (áo đỏ) thất vọng với trận hòa đáng tiếc trước ĐTLA.

Hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm, HLV Trần Bình Sự sử dụng cặp tiền đạo “mắn duyên” Nsi - Hải Anh, trả Peter về tiền vệ. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứa hẹn với 2 pha dứt điểm liền của Hải Anh ở ngay phút đầu tiên. Đặc biệt, Nsi đã có một hiệp I chơi hay nhất kể từ khi khoác áo ĐN, không chỉ trong vai trò mũi nhọn cao nhất mà cả làm bóng kiến tạo. Trong đó, pha đánh đầu nhả bóng gần như tạo cơ hội mười mươi trước cầu môn cho Hải Anh ở phút 31, nhưng cú xỉa bóng của tuyển thủ quốc gia này lại ra ngoài khi thủ môn ĐTLA đã đứng sững.

Trớ trêu, chơi lên chân nhưng cái duyên ghi bàn lại rời bỏ tiền đạo người Cameroon khi cả trận có đến 5 lần bàn thắng treo trước mũi giày và tầm đầu của anh nhưng không một lần tận dụng được. Hải Anh cũng “đen” không kém khi cũng bỏ lỡ chừng ấy cơ hội. Sự thiếu chính xác trong dứt điểm của 2 mũi nhọn hàng công, cùng rất nhiều những đường chuyền hỏng, sai địa chỉ, mất bóng của 2 tuyến dưới là hình ảnh tiêu biểu cho một ĐN thừa quyết tâm, nhiệt huyết, nhưng thiếu bản lĩnh, mảng miếng. Nửa cuối hiệp II khi Huỳnh Kesley được tung vào sân để chơi với 3 tiền đạo, người ta vẫn thấy đội chủ nhà chỉ có thể tìm được bàn thắng nếu... được hưởng penalty, nhưng trận này đã không xảy ra. Thậm chí việc phung phí tất cả các cơ hội còn khiến ĐN suýt phải trả giá nếu không có cột dọc và thủ môn Thanh Diệp không xuất sắc để lấy điểm trước HLV Miura.

Chơi trên sân nhà trước đội khách ngang tầm, lại mất đến 3/4 vị trí chính thức ở hàng thủ và cũng không có đội trưởng Tài Em, không thắng trận này thì trận nào? Một trận hòa như thua khi thầy trò HLV Trần Bình Sự từ bỏ cơ hội vượt thoát, để tiếp tục song hành cùng XSKT Cần Thơ trong cuộc lặn ngụp ở đáy bảng (đôi bên vẫn cùng 6 điểm và ĐN chỉ đứng áp chót hơn nhờ hiệu số -11 so với -14).

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều