Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai cản nổi B.Bình Dương?

11:07, 01/07/2015

Lần gần nhất một CLB bảo vệ được ngôi vương V.League cách đây đã 7 năm, mùa 2008, và đó chính là B.Bình Dương (B.BD). Đội bóng đất Thủ đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích của chính mình để đi vào lịch sử V.League với tư cách CLB đầu tiên giành được 2 cú đúp vô địch

 

Lần gần nhất một CLB bảo vệ được ngôi vương V.League cách đây đã 7 năm, mùa 2008, và đó chính là B.Bình Dương (B.BD). Đội bóng đất Thủ đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích của chính mình để đi vào lịch sử V.League với tư cách CLB đầu tiên giành được 2 cú đúp vô địch

Dàn sao B.Bình Dương (trái) đồng đều và có lối đá tấn công đẹp mắt nhất V.League hiện tại. Ảnh: T.L
Dàn sao B.Bình Dương (trái) đồng đều và có lối đá tấn công đẹp mắt nhất V.League hiện tại. Ảnh: T.L

Khép lại lượt đi với chiến thắng thứ 9 hủy diệt trước HAGL (cùng 1 trận hòa, 3 trận thua), B.BD dẫn đầu với 28 điểm, hơn đúng 3 điểm so với đội thứ nhì Thanh Hóa, một sự đổi chỗ so với thời điểm này mùa trước mà cuối cùng họ vẫn là người lên ngôi. Trong 13 lượt trận lượt đi, dù chỉ được chơi 6 trận trên sân nhà, đội bóng đất Thủ đã thắng đến 5, chỉ chịu thua duy nhất “vua sân khách” Than Quảng Ninh 1-2. Còn 7 trận trên sân khách, họ chỉ 3 lần để mất điểm (hòa Thanh Hóa 1-1, thua ĐTLA 1-3 và S.Khánh Hòa 0-1). Dù để lọt lưới đến 16 bàn (bình quân 1,23 bàn/trận), hòa với tân binh S.Khánh Hòa và chỉ đứng thứ 5 trong số các hàng thủ vững chắc nhất (sau Hải Phòng, ĐTLA, Than QN, SHB.ĐN); nhưng với hàng công quá xuất sắc, những Abass, Anh Đức, Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Công Vinh... đã nã vào lưới 11 đội bóng còn lại 30 bàn thắng, trong đó đến 12 bàn trên sân đối phương, một thành tích rất ấn tượng. Lấy công bù thủ, bình quân cứ mỗi trận họ có 2,3 bàn thắng, chỉ duy nhất trận thua S.Khánh Hòa 0-1, 11 lần ra sân còn lại không trận nào là B.BD không ghi bàn. Có thể khẳng định với dàn sao đất Thủ quá đồng đều, nhà ĐKVĐ là đội có lối đá tấn công đẹp mắt nhất V.League hiện tại.

Trong lịch sử 5 mùa V.League gần nhất, chỉ có 2 mùa các nhà vô địch lượt đi có thể giữ vững thành quả ấy đến chung cuộc, đó là SLNA năm 2011 và SHB.ĐN 2012. Tuy nhiên với tiềm lực và lực lượng vượt trội mùa này, B.BD đang thách thức mọi đối thủ. Mà thực tế sau lượt đi người ta vẫn chưa thấy đối thủ nào có thể cản bước đội quân của ông Mai Đức Chung.

Những thế lực cũ như SLNA, HN T&T, SHB.ĐN thì sa sút đến không ngờ, hiện phải nhìn xuống dưới bảng xếp hạng mới thấy tên 2 đội bóng “bầu” Hiển. Còn các thế lực mới, có tham vọng như Thanh Hóa, Than QN, hay QNK Quảng Nam thì phập phù, thiếu ổn định.

Ngoài việc không còn phải chia sức tại AFC Champions League, ở lượt về B.BD lại còn đến 7 trận được chơi tại Gò Đậu, theo tính toán với 28 điểm sau lượt đi họ chỉ cần có thêm 21 điểm, bằng với việc toàn thắng cả 7 trận đấu trên sân nhà này, sẽ bảo vệ được ngôi vương. Một khả năng trong tầm tay của dàn sao đất Thủ khi năm ngoái, dù V.League chỉ có 12 đội (22 lượt trận) nhưng B.BD đã về đích với tới 49 điểm. Ông Mai Đức Chung sẽ có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân mà chẳng tốn mấy công sức, đóng góp.

Trần Đỗ

 

 

 

Tin xem nhiều