Báo Đồng Nai điện tử
En

"Em" luôn vượt "anh"

10:11, 25/11/2015

Trong lịch sử 9 kỳ giải U.21 quốc tế đến nay, đây là lần thứ 4 Việt Nam có 2 đội tham dự và có đến 3/4 lần ấy, 2 đội chủ nhà phải loại nhau tại bán kết. 2 lần trước chiến thắng đều thuộc về các "đàn em".

Trong lịch sử 9 kỳ giải U.21 quốc tế đến nay, đây là lần thứ 4 Việt Nam có 2 đội tham dự và có đến 3/4 lần ấy, 2 đội chủ nhà phải loại nhau tại bán kết. 2 lần trước chiến thắng đều thuộc về các “đàn em”. Năm 2010 cũng trên sân Thống Nhất, với bàn thắng của Quốc Phương và cú đúp của Văn Quyết, U.19 Việt Nam đã đánh bại U.21 Báo Thanh Niên 3-1 (bàn gỡ duy nhất do công của Phạm Hữu Phát U.21 Đồng Nai). Sau đó, đội tuyển U.19 của HLV Hoàng Văn Phúc còn xuất sắc giành luôn chức vô địch sau khi đánh bại U.21 Thái Lan 2-1 ở trận chung kết, U.21 Việt Nam chỉ về thứ 3 (thắng Malaysia 1-0). Năm ngoái 2014, U.21 Việt Nam cũng dừng chân tại bán kết trước U.19 HAGL sau khi để thua 3-4 trong loạt sút luân lưu (hòa 0-0 ở 90 phút). Ở trận chung kết, U.19 HAGL đã đăng quang sau khi đánh bại U.21 Thái Lan 3-0, còn tranh hạng 3 U.21 Việt Nam lại thắng Malaysia 2-1.

Ở lần còn lại, trước đó tại giải 2009 diễn ra ở Bình Dương, đội chủ giải U.21 Việt Nam bị Trung Quốc loại ở bán kết và chỉ giành hạng 3 nhờ vượt qua Singapore 2-1. Trong khi đó, đội tuyển U.19 của HLV Triệu Quang Hà (gọi VN B) đã loại Singapore ở bán kết trong loạt sút luân lưu để vào chung kết (thua Trung Quốc 2-4, giành ngôi á quân).

Tóm lại là dù trong đối đầu trực tiếp hay thành tích chung cuộc, “em” luôn vượt “anh”. Lịch sử sẽ lặp lại?

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều